Bí mật kinh hoàng bên trong tượng Phật bằng vàng nghìn năm tuổi

Phương Đăng (theo Allthatsinteresting) Thứ hai, ngày 01/11/2021 21:14 PM (GMT+7)
Lịch sử chứa đầy những khám phá vô cùng kinh ngạc, bao gồm vụ một nhà sư tự ướp xác mình bên trong một bức tượng Phật nghìn năm trước, theo Allthatsinteresting.
Bình luận 0
Bí mật kinh hoàng bên trong tượng Phật bằng vàng nghìn năm tuổi - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu ban đầu nghĩ rằng đây chỉ là một bức tượng Phật bình thường nhưng công nghệ chụp cắt lớp CT đã giúp họ khám phá ra một bí mật kinh hoàng bên trong. Ảnh allthatsinteresting

Cụ thể, năm 2014, các nhà nghiên cứu ở Hà Lan đã phát hiện một bí mật kinh hoàng bên trong bức tượng Phật cổ bằng vàng. Theo đó, nhờ công nghệ chụp cắt lớp CT, họ đã phát hiện bên trong tượng Phật có một xác ướp của một nhà sư đã chết.

Bức tượng Phật vốn được trưng bày tại Bảo tàng Drents (Hà Lan) và nó đã thu hút sự tò mò khi người ta phát hiện thấy ở phần đáy của bức tượng có thứ gì đó kỳ lạ làm bằng vải, không giống như chất liệu cấu tạo nên bức tượng.

Nghi ngờ có thứ gì được cất giấu bên trong bức tượng, các nhà khoa học đã đưa tượng phật đến Trung tâm Y tế Meander ở thành phố Amersfoort để tiến hành việc chụp cắt lớp CT, dưới sự chứng kiến của chuyên gia nghiên cứu Phật học Erik Bruijin.

Kết quả khiến bất cứ ai cũng đều choáng váng. Một xác ướp người còn gần như nguyên vẹn, nằm gọn bên trong bức tượng Phật có niên đại từ khoảng thế kỉ XI - XII.

Điều đáng chú ý là trong lồng ngực của xác ướp hoàn toàn không hề có nội tạng mà chứa đầy các mẩu giấy nhỏ với các ký tự tiếng Trung cổ.

Xác ướp được cho là thuộc về một vị thiền sư có tên là Liuquan - một nhà sư cực kỳ đắc đạo ở Trung Quốc thời xưa. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nhà sư đã tự ướp xác mình mình bên trong bức tượng Phật..

Nhưng đều kinh hoàng hơn nữa là quá trình mà nhà sư có thể đã trải qua để tự ướp xác. Theo các nhà nghiên cứu, đây là một minh chứng điển hình nhất cho thuật tự ướp xác để trở thành "Phật sống" của các nhà sư đắc đạo từ hàng ngàn năm trở về trước.

Nhiều thế kỷ trước, một số nhà sư Phật giáo trên khắp châu Á đã tự biến mình thành "xác ướp sống" để chuẩn bị cho cái chết của họ. 

Hầu hết quá trình này liên quan đến chế độ ăn uống cực kỳ khắc khổ. Cụ thể, để ngăn chất béo và hơi ẩm khiến cơ thể phân hủy nhanh sau khi chết, các nhà sư này sẽ ăn rất ít, cực kỳ ít.

Đôi khi, họ chỉ ăn thực vật như lá thông và vỏ cây. Trong những trường hợp khác, họ ăn hạt vừng, loại hạt được cho là có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Phải mất rất nhiều năm để một nhà sư hoàn thành quá trình ăn kiêng khắc khổ như vậy để biến thành "xác ướp sống". Cuối cùng, khi họ kiệt sức và cảm thấy cái chết đến gần, họ sẽ ăn phải một loại nhựa cây chết người để tự kết liễu cuộc đời. Thứ nhựa cây này cũng giúp bảo quản cơ thể của họ sau khi chết, ngăn ngừa ruồi bọ khỏi xác chết. 

Nhà sư Liuquan được cho là đã qua đời vào năm 1100. Nhưng nhiều bí ẩn vẫn còn bao quanh bức tượng Phật và xác ướp bên trong bức tượng. Chẳng hạn, ai đã mổ lấy nội tạng của nhà sư và lấp đầy cơ thể ông bằng những mảnh giấy viết đầy thông điệp cổ tiếng Trung Quốc.

Ngoài ra, các học giả vẫn chưa biết rốt cuộc nhà sư đã vào bên trong bức tượng Phật như thế nào, điều gì đã xảy ra với nội tạng của ông, hay tại sao cơ thể ông lại chứa đầy những thông điệp cổ xưa. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem