Bị phát hiện ăn trộm kim cương, liền nuốt ngay vào bụng

Đăng Nguyễn - Mirror Thứ bảy, ngày 06/10/2018 11:25 AM (GMT+7)
Một người đàn ông Ireland đến Thổ Nhĩ Kỳ du lịch bị chủ cửa hàng trang sức phát hiện ăn trộm nhẫn kim cương, nhưng người đàn ông này nuốt chiếc nhẫn ngay sau đó.
Bình luận 0

Camera an ninh cho thấy du khách trộm kim cương.

Theo Mirror, người đàn ông tên Ian Campbell, 54 tuổi, bị cáo buộc đánh cắp chiếc nhẫn giá 30.000 bảng Anh (hơn 900 triệu đồng) tại một cửa hàng trang sức ở quận Marmaris, thuộc tỉnh Mugla.

Campbell sau đó tìm cách tẩu thoát khỏi cửa hàng cùng chiếc nhẫn. Nhưng chủ cửa hàng đã khóa cửa vì nghi vấn người đàn ông này ăn cắp.

img

Ian Campbell, 54 tuổi, trộm kim cương từ một cửa hàng trang sức.

Campbell ngay lập tức bỏ chiếc nhẫn vào mồm và nuốt vào bụng. Chủ cửa hàng sau đó đã gọi cảnh sát.

Cảnh sát địa phương đưa Campbell đến bệnh viện Marmaris để xác minh. Phim chụp X-quang cho thấy chiếc nhẫn kim cương 2,5 carat nằm trong dạ dày người đàn ông.

Được biết, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu bác sĩ tìm mọi cách lấy được nhẫn ra, bao gồm cả khả năng phẫu thuật nếu chiếc nhẫn không chịu ra “theo cách tự nhiên”.

img

Các công tố viên yêu cầu bác sĩ làm mọi cách để thu hồi chiếc nhẫn, bao gồm cả việc phẫu thuật.

Chủ cửa hàng nói với phóng viên rằng mình vẫn đang chờ nhà chức trách lấy lại chiếc nhẫn. Cửa hàng đã nộp đơn kiện lên tòa án.

Hiện chưa rõ chiếc nhẫn đã được thu hồi hay chưa.

Kinh ngạc kiến trộm kim cương từ cửa hàng trang sức

Kiến dường như nhỏ bé và vô hại, nhưng chúng có thể đánh cắp những tài sản giá trị nhất khỏi nhà bạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem