Bị phạt vì… cho tiền người hành khất

Thứ ba, ngày 29/05/2012 07:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - John Davis vừa lái xe vừa ném tiền cho người ăn xin tàn tật ở bên đường, và sau đó, anh bị cảnh sát phạt vì tội… vứt rác bừa bãi, thậm chí bị dọa kiện ra tòa.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra khi John Davis đang lái xe trên đường quốc lộ thuộc bang Ohio, Mỹ thì gặp một người đàn ông gày gò, xanh xao, ngồi xe lăn ở bên đường, giơ tấm bìa cứng viết: “Cầu Chúa Jesus, làm hơn hãy giúp tôi”.

John cho biết, bản thân anh cũng có em trai bị liệt nên anh rất cảm thông và thương xót với những người thiếu may mắn trong cuộc sống.

“Nếu không cần tiền để tồn tại, anh ta đã chẳng phải ra đường trong bộ dạng như thế”, John nói.

Nghĩ vậy, John đã rút vài đồng đôla trong ví rồi ném qua cửa xe về phía người ăn xin.

“Anh ta đã bắt được tiền, nhưng một tờ bị rơi xuống đất. Lúc đó, anh ta đã cúi người xuống để nhặt nốt”, John giải thích.

Tuy nhiên, ngay khi ấy, một sỹ quan cảnh sát xuất hiện, yêu cầu John Davies dừng xe và phạt anh vì tội “vứt rác bừa bãi”. Thậm chí, John còn bị dọa khởi tố ra tòa, nơi anh có thể sẽ bị phạt 500 USD, bao gồm các loại phí tòa án liên quan.

“Tôi vẫn muốn giúp đỡ người ăn xin, nhưng tôi lại sợ bị phạt một lần nữa”, John ngán ngẩm trình bày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem