“Biến thành lợn 3 ngày”, cậu bé lớp 6 làm dân mạng cười bể bụng

Tùng Anh (t/h) Thứ tư, ngày 13/12/2017 16:02 PM (GMT+7)
Cậu bé học sinh lớp 6 trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) đã khiến dân mạng cười nghiêng ngả khi chia sẻ một bài văn tưởng tượng mình hóa thành... con lợn.
Bình luận 0

Với đề bài "Do một lần mắc lỗi, em bị phạt buộc phải biến thành một con vật. Cụ thể trong thời gian 3 ngày em gặp những rắc rối thú vị gì?", cậu bé đã có trí tưởng tượng khiến nhiều người thích thú. 

Trên mạng xã hội vừa đăng tải clip cậu bé đã đọc lại chính bài văn mình viết về hành trình 3 ngày hóa thân thành lợn của mình. Với giọng văn hài hước, cách tưởng tượng cốt truyện gay cấn và hấp dẫn, bài văn của cậu bé đã khiến cho nhiều người không thể nhịn cười.

img

Cậu bé đọc bài văn diễn cảm trước lớp (ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, cậu bé viết: "Vì em ảo tưởng sức mạnh, có một vị thần đã đến gặp em và bắt em phải biến thành một con vật trong ba ngày. Em không biết chọn con gì nhưng em nghĩ mình béo thế này mà biến thành một con hay hoạt động thì mệt phết.

Em liền nghĩ đến một con vật rất lười biếng. Khi đó trong đầu em nghĩ ra một ý tưởng, và em quyết định chọn con lợn (giọng đọc ngọng Lợn thành Nợn). Ông thần bay đi.

Sáng hôm sau em vừa mở mắt dậy cứ tưởng là muộn học, em nhanh chóng chuẩn bị nhưng thấy sao em lại đi bằng 4 chân, mà đây đâu phải là nhà mình.

Bây giờ em mới nhận ra em đã biến thành...lợn. Nhìn xung quanh em thấy các con lợn to vật vã đang nằm ngủ. Em rất giật mình, kêu ụt ịt ụt ịt. Các con lợn to vật vã thức dậy hội đồng.

Làm lợn thật là khổ, em muốn trở lại thành người. Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ đến tối em liền đổi hướng vì lúc đó em thấy làm lợn cũng sướng. Cứ ăn xong rồi lại ngủ, ăn xong rồi ngủ.

Các chú lợn ở cùng em rất là tốt. Bảo tại sao chúng tốt. Tại vì sáng hôm sau em đang ngủ thì tự dưng một quả bóng tennis rơi trúng đầu làm em u cả đầu. Mấy chú lợn xung quanh đến xuýt xoa và băng bó vết thương cho em.

Rắc rối con lợn, em là con chết thứ ba. Tối hôm đấy, con thứ hai bị thịt. Và ngày hôm sau là đến em. Em rất muốn trở lại thành người nhưng vẫn còn tận một ngày nữa. May thay chuẩn bị đến giờ lên bàn mổ thì em trở lại thành người. Và hóa ra, chuồng lợn em ở lại chính là chuồng lợn nhà em. Em giải thích và kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ. Mẹ đã tha cho tất cả số lợn và cho chúng sống yên ổn đến già. Nếu thấy hay thì xem phim 6 chú lợn hồng để ủng hộ cho các con lợn to vật vã nhé”.

Clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã được thu hút được hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Đa số người xem đều cảm thấy rất hài lòng về trí tưởng tượng phong phú, khả năng diễn đạt hài hước của cậu bé.

Bạn đọc Trần Hòa (Hà Nội) comment: “Một buổi học văn đầu sáng tạo và không hề nhàm chán. Nhớ lại ngày xưa mình làm văn, giáo viên cứ ép phải theo khuôn mẫu. Kể cả việc kể chuyện tưởng tượng cũng chỉ xoay quanh mấy đề tài cũ rích như: Hóa thân thành Tấm kể chuyện Tấm Cám, hay Hóa thân thành Mỵ Châu kể chuyện gặp Trọng Thủy ở thế giới bên kia. Việc hóa thân thành... lợn là chưa bao giờ có”

Bạn Đọc Thúy Quỳnh (Hưng Yên) thì chía sẻ: “Bài văn của cậu bé mặc dù vẫn chưa mượt mà và có lúc tưởng tượng còn hơi... cụt, nhưng cốt truyện và tình tiết khá gay cấn. Một bạn nhỏ ở Hà Nội mà có góc nhìn thật gần gũi với “nông dân” như vậy thật đáng quý. Nhất là kết thúc câu chuyện của bạn ấy rất nhân văn”

Dưới đây là đoạn clip ghi lại hình ảnh cậu bé đọc lại bài văn của mình trên lớp:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem