Biết con… hai đầu vẫn giữ và chờ sinh

Chủ nhật, ngày 09/03/2014 07:28 AM (GMT+7)
Dù biết trước sẽ sinh con hai đầu (qua siêu âm), nhưng cặp vợ chồng Renee và Howie ở Sydney (Úc) vẫn cương quyết giữ và chờ ngày sanh. Câu chuyện này làm nảy lên nhiều cuộc tranh luận trong cộng đồng.
Bình luận 0
Với mỗi cặp vợ chồng, niềm vui lớn nhất trong đời là sinh con. Những người không sinh được con thì dù phải chạy chữa tốn kém đến mấy cũng quyết phải điều trị để đạt bằng được khát vọng là sinh một đứa con. Còn khi sinh được con thì niềm hạnh phúc nhất là thấy đứa trẻ ra đời lành lặn khỏe mạnh và nếu không may đứa trẻ bị tật thì điều đó thật kinh khủng.
Vợ chồng Howie.
Vợ chồng Howie.

Trong thời buổi hiện đại với sự phát triển của khoa học, các cơ sở y tế đã làm vơi bớt nỗi lo của bậc cha mẹ khi chuẩn bị sinh con là siêu âm theo dõi sức khỏe thai nhi. Nếu thai nhi có dị tật nghiêm trọng họ thường khuyến cáo cha mẹ nên quyết định giữ hay bỏ sớm để khỏi bị sốc khi thấy con ra đời. Renee và Simon Howie là cặp vợ chống sống ở Sydney và họ đang gây tranh cãi lớn khi quyết định sinh con dù biết trước đứa trẻ ra đời bị dị tật nghiêm trọng.

Cặp vợ chồng yêu trẻ con

Renee và Simon Howie là một cặp vợ chồng hạnh phúc sống ở phía Tây Sydney, nước Úc. Trước hết, họ không phải là những người giàu có gì cho cam. Simon vốn là thợ đụng và anh rất khéo tay. Simon có thể làm được mọi công việc từ sửa cống, sửa ống nước đến thông lò… Nói chung bất kỳ việc gì cần sức khỏe và sự cần mẫn để làm được ra tiền thì Simon đều chấp nhận. Chỉ có điều dù làm quần quật quanh năm thì anh cũng chẳng tích lũy được đồng nào. Nhưng Simon vẫn tự cho rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh vì có được một người phụ nữ trong mơ là Renee.

Renee cũng không phải là kiều nữ hay hot-girl gì. Cô chỉ là một người bán hàng thuê và gần hai chục năm trước, số phận đã đưa đẩy cho Renee gặp Simon. Ban đầu Renee sợ anh chàng to cao có vẻ ngoài dữ tợn nhưng sau đó lại thấy Simon cũng hiền lành, tốt bụng. Hai người làm quen với nhau rồi yêu nhau một cách rất tự nhiên.

Trong mười mấy năm chung sống, họ luôn cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, tiền bạc thì cả hai chẳng tích lũy được nhiều vì thu nhập của Simon không ổn định trong khi Renee lại phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con cái. Đến giờ, ngôi nhà của họ vẫn rất tuềnh toàng đến mức người trong vùng gọi là túp lều.
Howie với các con.
Howie với các con.

Gọi là lều cũng đúng vì nó được xây cất bằng những vật liệu rẻ tiền bên Úc. Đó là nhà mà chính quyền cho những người có hoàn cảnh khó khăn thuê ở để đỡ phải sống trong cảnh vô gia cư. Của cải trong nhà của Simon và Renee cũng chẳng có gì nhiều mà họ chỉ có một thứ tài sản quý giá nhất là con. Hai vợ chồng này không giàu có tiền bạc nhưng lại rất đông con cái.

Renee cho biết: “Cả hai chúng tôi đều là những người mê trẻ con. Ngày yêu nhau, Simon nói với tôi rằng anh ấy muốn có một gia đình với 9 đứa con để tự tay chăm sóc 10 người thương yêu nhất trên đời (gồm vợ và 9 đứa con). Tôi tưởng Simon nói đùa nhưng sau này kết hôn thì tôi mới biết Simon không nói chơi”. Trong thời gian chung sống, Renee phải làm quen với việc mang bầu, sinh con liên tục và tính đến giờ, cô đã trải qua 7 lần sinh nở. Cứ cai sữa được đứa này thì là lúc Renee lại thấy bụng lùm lùm chuẩn bị sinh đứa sau. Với nhiều phụ nữ, mang bầu và sinh con không phải là cảm giác dễ chịu nhưng Renee lại thấy bình thường vì cô quá quen với chuyện này. Renee không ngại sinh con vì bản thân cô cũng muốn một gia đình đông đúc.

Chính vì sinh nhiều con quá đâm ra họ mới nghèo nhưng cả hai vợ chồng đều không hối tiếc về chuyện đó. Với họ, một bữa tối quây quần của đại gia đình bên trong túp lều tràn đầy tiếng cười còn hạnh phúc hơn vạn lần ăn tiệc ở khách sạn 5 sao dù thật ra họ cũng chỉ được xem tiệc ở khách sạn 5 sao qua truyền hình chứ đã bao giờ được ăn tiệc như thế bao giờ đâu.

Sóng gió lần mang bầu thứ 8

Trong 7 lần đầu sinh, Renee không gặp vấn đề gì. Việc mang bầu rồi sinh con đến với cô thật dễ dàng mà chẳng cần phải trải qua phẫu thuật gì cả. Nhưng đến lần thứ 8 thì xảy ra chuyện đáng sợ. Khi mang bầu Renee có cảm giác khác thường và không thấy yên tâm. Với cảm nhận của một người đã 7 lần sinh con, Renee quyết định phải đến bác sĩ siêu âm xem thế nào.

Chiều vợ, Simon tận tình đưa vợ đi siêu âm. Ban đầu họ rất vui khi các bác sĩ thông báo Renee sẽ sinh đôi. Trong 7 lần trước, hai vợ chồng cũng từng mơ chuyện song sinh hay sinh ba gì đó nhưng họ toàn sinh một. Lần này được sinh đôi thì quả là không gì mừng hơn và Simon còn nói vui rằng: “Chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn dự kiến”. Ý của Simon là anh và vợ sẽ có 9 đứa con đúng như lời bông đùa tán tỉnh khi yêu nhau và không ngờ là đứa thứ 8 và 9 ra cùng một đợt.

Tuy nhiên, niềm vui của họ ngắn chẳng tày găng vì ít ngày sau đó, bác sĩ thông báo cho họ biết song thai của họ có dị tật. Cụ thể là khi ra đời, nhiều khả năng đây sẽ là một song sinh dính liền. Những tấm chụp 3D cho thấy thai nhi có thân người bình thường với đủ 2 tay, 2 chân nhưng phần trên cổ lại có đến hai khuôn mặt. Các bác sĩ cho biết trong quá trình phân báo đã xảy ra lỗi và họ cho biết đứa trẻ sinh ra sẽ có hai khuôn mặt nhưng chỉ có một bộ não.
Hình siêu âm.
Hình siêu âm.

Điều các bác sĩ khuyên hai vợ chồng là nên bỏ đứa trẻ này ngay khi nó mới vài tuần tuổi vì họ cho rằng những đứa trẻ dị tật nghiêm trọng như thế nếu ra đời cũng không sống lâu. Theo ngành y ghi nhận thì trường hợp gần nhất mà một đứa trẻ sinh ra có 2 khuôn mặt như nhà vợ chồng Simon là một ca ở Ấn Độ hồi năm 2008. Đứa trẻ đó chỉ sống đúng 2 tháng sau khi sinh.

Quyết sinh đứa trẻ

Cả hai vợ chồng đều rất buồn bã sau khi nghe tin này. Họ đã hỏi ý kiến của nhiều người là bạn bè quen biết để xin tư vấn. Hầu hết mọi người đều khuyên Simon và Renee bỏ đứa trẻ ngay từ khi nó còn chưa rõ hết hình hài vì càng để lâu thì càng nguy hiểm. Họ cũng phân tích rằng mọi người trên thế giới đều sẽ làm như vậy và đứa trẻ trong bụng sẽ không trách cha mẹ. Thậm chí có người còn gay gắt cho rằng nếu cố ý sinh ra đứa trẻ này thì Simon và Renee sẽ mang tội với nó vì dù sống thì nó cũng không bình thường.

Trước những lời khuyên như vậy, cả hai vợ chồng càng hoang mang nhưng họ vẫn không đủ dũng cảm để đi phá thai. Hàng ngày, họ vẫn đến cơ sở y tế để theo dõi tình trạng thai nhi. Các bác sĩ cho biết thai nhi phát triển tốt nhưng càng ngày thì xác suất đứa trẻ ra đời với dị tật hai mặt càng cao. Họ cảm thấy ái ngại khi hai vợ chồng không chịu bỏ đứa trẻ trong bụng.

Đến giờ thai nhi đã 19 tuần tuổi và cả hai vợ chồng đã đi đến quyết định dứt khoát: “Không bỏ con và chấp nhận sinh dù bất kỳ điều gì xảy ra”. Simon cho biết: “Đây là đứa trẻ mà Chúa cho vợ chồng chúng tôi và chúng tôi không thể từ chối món quà của Chúa. Nếu Chúa muốn lấy lại thì Người sẽ đến lấy còn chúng tôi chỉ biết đón nhận và chờ điều kỳ diệu”. Simon cũng cho biết thêm là anh và Renee thường xuyên theo dõi sức khỏe của đứa con trong bụng và rất vui mừng khi thấy nó càng ngày càng khỏe. Họ tin rằng dù đứa trẻ ra đời có dị tật nhưng nếu khỏe mạnh thì cũng rất đáng vui.

Cô vợ Renee cho biết: “Trước khi quyết định giữ đứa trẻ, chúng tôi đã họp với 7 đứa con và tham khảo ý kiến của chúng. Tất cả chúng đều đề nghị “mẹ hãy giữ sinh mạng của em” và hứa sẽ cùng tôi chăm sóc em chúng sau khi ra đời. Do vậy, tôi càng thêm tự tin trong việc sinh con lần này”. Trong khi đó, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm trước quyết định mà họ cho là khó hiểu của gia đình sống trong lều. Việc vợ chồng chấp nhận sinh con dị tật trầm trọng là thương con hay mù quáng, cái này tùy ý mỗi người.
Anh Tú (Dòng Đời) (Anh Tú (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem