Bình dân học vụ

  • Dù thời gian qua đi đã khá lâu nhưng những ký ức về những ngày dạy bình dân học vụ, về những lần được gặp Bác Hồ... vẫn mãi vẹn nguyên trong tâm trí người thầy giáo Nguyễn Trung Thiếp.
  • Tết Nhâm Dần, đọc Giai phẩm Xuân của báo Quảng Trị tôi gặp hai bài viết về cọp gợi lại trong tôi nhiều kỷ niệm về chuyến đi đầu tiên khi chàng thanh niên mới lớn rời vùng địch hậu Bình Trị Thiên ra vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh mùa hè năm 1948, theo quyết định của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Phân Khu ủy.
  • "Tiền bạc có tôi muốn dành cho con đi học, để nó trưởng thành là người có tri thức. Sống đến giờ phút này, tôi mãn nguyện với cuộc đời của mình! Dù trời phật có đón đi tôi cũng không hối tiếc điều gì, cứ mỉm cười mà đi thôi!", "thầy giáo làng" Phùng Văn Trường tâm sự.
  • Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2013), chúng ta cùng nhìn lại một vài bức ảnh lịch sử dưới đây để thêm kính yêu và hiểu hơn về tấm lòng yêu nước, thương dân của Người.
  • (Dân Việt) - Không chỉ có "tiếng lành đồn xa" mà "tiếng dữ" cũng đồn xa, đồn đến tai… Công an tỉnh Lạng Sơn nên công an tỉnh này bắt tại trận 9 giấy phép lái mô tô có con dấu của… Công an tỉnh Bắc Giang...
  • (Dân Việt) - Bà Mão chẳng phải người cạn nghĩ, cũng không phải thứ hay chấp vặt, được làm con dâu bà ấy sướng quá quận chúa, ấy là đám con dâu ngõ nhà tôi bàn vụng với nhau thế.
  • (Dân Việt) - Cụ Lang Văn Quốc (dân tộc Thái), ở bản Tạ, xã Quang Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) đang lưu giữ 2 cuốn sách viết bằng chữ Thái cổ hệ Lai Tay.
  • (Dân Viêt) - Đó là chị Nguyễn Thị Hành, 48 tuổi, ở thôn Long Khê, xã Hải Vân, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Đôi chân của chị có thể viết chữ, khâu quần áo, gội đầu, sàng gạo...