Bình Dương chơi như "lên đồng" trên trước V.Ninh Bình

Thứ hai, ngày 24/03/2014 19:30 PM (GMT+7)
Chiều 24.3, ở trận đấu muộn nhất vòng 9 V.League 2014 trên sân Bình Dương, đội chủ nhà đã tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công mang theo đầy chất lãng mạn để hạ gục các vị khách V.Ninh Bình 5-2...
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Bình Dương: Thủ môn Nguyễn Esele, hậu vệ Văn Hoàn, Đoàn Marcelo, Đình Luật, Đặng Robert; tiền vệ Trọng Hoàng, Văn Bình, Huỳnh Kesley, Anh Đức; tiền đạo Moses, Abass.

V.Ninh Bình: Thủ môn Văn Hưng, hậu vệ Ngọc Anh, Phước Tứ, Gia Từ, Quang Hùng; tiền vệ Văn Duyệt, Sim Sub, Anh Tuấn, Văn Thắng, Danh Ngọc; tiền đạo Kavin.

img
Bình Dương tiếp nối chuỗi trận thắng như chẻ trẻ khi vượt qua V.Ninh Bình chiều 24.3

Trước khi vòng 9 V.League 2014 diễn ra, Bình Dương dưới trướng HLV Lê Thụy Hải đã trải qua chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa) đầy ấn tượng. Cuối tuần trước, Bình Dương thể hiên lối chơi tấn công mãn nhãn thắng đội khách Quảng Nam 5-2. Và không có gì bất ngờ xảy ra khi đội bóng đất Thủ Dầu Một tiếp đà chiến thắng như chẻ tre khi tiếp V.Ninh Bình - đội bóng mà chính HLV Lê Thụy Hải từng có thời gian dẫn dắt và rất hiểu từng cậu học trò.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên khi hai đội chơi tấn công "ăn miếng trả miếng". Phút thứ 4, từ quả tạt bên cánh phải sát vòng cấm, Kavin (số 99-V.Ninh Bình) bật cao đánh đầu vọt xà đáng tiếc. Tuy nhiên, đến phút 11 đội khách đã có dịp ăn mừng khi Danh Ngọc nhận đường chuyền đẹp từ bên cánh trái, bay người đánh đầu mở tỷ số cho V.Ninh Bình.

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến nỗ lực dồn ép liên tiếp tìm bàn gỡ của đội chủ nhà. Tuy nhiên, các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của Anh Đức, Abass, Huỳnh Kesley. Bên kia chiến tuyến, V.Ninh Bình cũng tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống phản công. Phút 32, Văn Thắng có cơ hội đối mặt thủ môn Nguyễn Esele, nhưng anh lại xử lý hơi chậm, để thủ môn của Bình Dương lao ra bắt bóng trong chân.

10 phút cuối hiệp 1, Bình Dương liên tiếp có những cơ hội mười mươi nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng. Phút 34, từ quả tạt bên cánh phải của Trọng Hoàng, trung vệ Gia Từ (V.Ninh Bình) phá bóng suýt nữa đốt lưới nhà. Phút 38, Văn Bình dứt điểm kỹ thuật ngay sát vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang trong sự nuối tiếc của các cổ động viên đất Thủ.

Phút 44, Trọng Hoàng có cơ hội xâm nhập vòng cấm dứt điểm căng nhưng thủ môn Văn Hưng đã kịp khép góc cản phá thành công. Phút 45+1, từ đường chuyền vượt tuyến của Moses, Abass phá bẫy việt vị băng xuống sửa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc quá đáng tiếc. Phút 45+4, vẫn là ngoại bình này giữ bóng tốt trong vòng cấm trước khi chuyền ngược ra cho Văn Hoàn dứt điểm hiểm hóc. Nhưng khi thủ môn Văn Hưng đã bị đánh bại thì Gia Từ đã kịp phá bóng trên vạch vôi cứu thua cho đội khách.

Sau giờ nghỉ, Bình Dương tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Phút 48, Văn Hoàn tạt bóng bên cánh phải, Anh Đức giữ bóng tốt trong vòng cấm rồi chuyền dọn cỗ cho Huỳnh Kesley dứt điểm cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang vô cùng đáng tiếc. Nhưng người hâm mộ đất Thủ không phải chờ lâu để chứng kiến 15 phút chơi bóng như "lên đồng" của các cầu thủ con cưng.

Phút 51, nhận đường chuyền từ giữa sân của đồng đội, Huỳnh Kesley xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm loại bỏ 2 hậu vệ của V.Ninh Bình trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Văn Hưng, gỡ hòa 1-1. Ngay sau đó, Bình Dương thay đổi hàng công khi Suleiman vào sân thay Anh Đức.

Kịch tính xuất hiện ở phút 53 khi V.Ninh Bình triển khai đợt phản công hoàn hảo. Kavin chuyền bóng cho hậu vệ Quang Hùng băng lên với tốc độ của "tên lửa" từ giữa sân, dốc bóng dũng mãnh xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Nhưng chỉ sau đó 3 phút, Văn Bình đã chuyền bóng tinh tế từ ngoài vòng cấm cho Abass lẻn xuống phá bẫy việt vị gỡ hòa 2-2 cho Bình Dương. Với đà tâm lý đầy hưng phấn, phút 60, từ quả phạt góc bên cánh trái, Suleiman bật cao đánh đầu đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-2.

Phút 64, từ quả tạt bóng tưởng như vô hại của Trọng Hoàng bên cánh phải ngay sát vòng cấm, hậu vệ Ngọc Anh (V.Ninh Bình) vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Huỳnh Kesley dễ dàng hoàn thành cú đúp cho riêng mình, gia tăng cách biệt 4-2 cho Bình Dương.

Khoảng gần 30 phút còn lại của trận đấu, Bình Dương vẫn không ngừng tổ chức tấn công. Trong khi V.Ninh Bình đã tỏ ra suy sụp thấy rõ. Dấu chấm hết của trận đấu xuất hiện ở phút 84 khi Văn Bình môt lần nữa thể hiện vai trò kiến tạo tuyệt vời với đường chuyền cho Abass tăng tốc bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm, dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 5-2 cho Bình Dương.

Thắng trận thuyết phục, Bình Dương (14 điểm) đã lọt vào tốp 3, cùng bằng điểm với Than Quảng Ninh và kém đội đầu bảng Thanh Hóa 8 điểm.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem