Bốn thanh niên chết khi mở hầm cá

Thứ bảy, ngày 10/07/2010 16:21 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bốn ngư dân đang độ tuổi thanh niên mở hầm cá trên thuyền chuẩn bị bán, bỗng ngã xuống hầm tử vong. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng trong hầm cá có khí độc.
Bình luận 0

Chiều 10-7, ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng  cho biết: Thi thể của bốn ngư dân xấu số đã được đưa về đến quê để chuẩn bị an táng.

Theo lời kể của các ngư dân còn sống, sự việc xảy ra vào chiều tối 9-7, sau khi khai thác, chiếc tàu đánh cá mang BKS QNg 98849-TS, của ông Lê Trung Thành (sinh 1954), ở thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ chạy vào Cảng Đà Nẵng để tiêu thụ.

Tuy nhiên khi tàu còn cách bờ khoảng 15km, thì ngư dân Nguyễn Công Thọ (sinh 1988) đã mở nắp hầm cá để chuẩn bị khi tàu vừa đến nơi thì hốt cá lên bán cho nhanh, bỗng nhiên ngã xuống hầm.

Thấy vậy Lê Minh Phụng (sinh 1992), Nguyễn Văn Bình (sinh 1990) và một ngư dân khác (chưa rõ tên) là rể của ông Lê Trung Thành đang đứng ở trên bong chạy đến cứu cũng bị ngã xuống.

Chứng kiến cảnh tượng trên, ngư dân Nguyễn Minh Ngọc (SN 1989) lao đến định xuống hầm cứu 4 ngư dân trên, mặc dù các lao động khác đi trên tàu ra sức ngăn cản, thế nhưng thấy Ngọc nhất quyết đòi xuống nên các thuyền viên đã cột dây vào tay và cho Ngọc xuống.

Thế nhưng khi vừa nhảy xuống hầm thì Ngọc cũng bị ngất xỉu nên những người vội kéo lên, sau đó hô hấp nhân tạo, đưa vào bờ và cấp cứu tại Bệnh viện ở Đà Nẵng, hiện sức khoẻ đã tạm bình phục.

Theo nhận định ban đầu thì có thể do hầm cá đóng kín gặp trời nắng nóng nên đã sinh ra khí độc. Khi lần lượt 4 ngư dân kia đến mở và cứu nhau đã hít phải dẫn đến ngạt thở, ngã xuống và tử nạn. Hiện tại các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem