Bóng hồng nào đứng đằng sau thành công của Hoàng Xuân Vinh?

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 30/08/2016 15:00 PM (GMT+7)
Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Chính thiếu tá Phan Hương Giang, người vợ hiền của Hoàng Xuân Vinh là chỗ dựa lớn nhất giúp anh liên tiếp thành công.
Bình luận 0

Sáng 29.8, vận động viên (VĐV) Hoàng Xuân Vinh cùng vợ đã được UBND tỉnh Quảng Trị đón tiếp nồng nhiệt tại buổi gặp mặt chúc mừng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – VĐV đạt huy chương vàng thế vận hội Olympic Rio, Brazil 2016.

img

Hoàng Xuân Vinh được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen chúc mừng vào sáng 29.8.

Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đại diện cho nhân dân tỉnh nhà chúc mừng, tặng bằng khen và phần thưởng 50 triệu đồng cho Hoàng Xuân Vinh – người con được sinh ra tại làng Đình Tổ, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ông Chính nhấn mạnh, đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị cũng tặng bó hoa chúc mừng nồng nhiệt đến thiếu tá Phan Hương Giang, hiện là trợ lý quân lực ở Trung tâm thể dục thể thao quân đội.

Chia sẻ riêng với PV Dân Việt, chị Giang cho biết, rất cảm động khi được sự quan tâm, đón tiếp nồng ấm của nhân dân Quảng Trị. “Tôi đã nhiều lần về Quảng Trị, mỗi lần về là mỗi cảm xúc khác nhau. Nhưng lần này về vợ chồng tôi rất xúc động, vinh dự, cảm ơn chính quyền, nhân dân Quảng Trị đã dành tình cảm cho vợ chồng tôi” – chị Giang nói.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, chị Giang cho biết, hiện tại anh chị có 2 con, cháu trai sinh năm 2009, còn bé gái sinh năm 2002… Khi lập gia đình, chị Giang đã xác định anh Vinh sẽ không thể chăm lo, phụ giúp công việc gia đình được nhiều vì anh thường xuyên phải xa nhà, tập trung vào tập luyện thi đấu.

img

Chị Phan Hương Giang được lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao hoa chúc mừng.

Đúng như vậy, ngay từ khi có bầu bé gái (năm 2001), anh Vinh đã tham gia SEA Games đầu tiên năm 2001. Hồi đó, vợ chồng trẻ, ở nhà vợ chồng gắn bó tình cảm, đến khi anh Vinh đi tập luyện, thi đấu xa nhà nhiều ngày, phương tiện liên lạc lúc đó lại thiếu thốn nên có khi vợ chồng mất liên lạc cả tháng trời, nhớ nhung khôn xiết, nước mắt chị Giang cứ chảy dài.

Khi thành tích của anh Vinh càng cao thì thời gian xa nhà lại càng nhiều hơn. “Như mọi năm anh Vinh đi tập luyện 1 tháng 20 ngày, còn dành thời gian về nhà khoảng 10 ngày. Nhưng năm nay vì lịch tập luyện dày hơn để thi đấu Thế vận hội nên từ đầu năm đến nay anh Vinh chỉ về nhà được khoảng 15 ngày thôi. Nhiều lúc ở nhà buồn, tủi thân, khóc nhiều lắm. Rất may, khoảng 5 năm trở lại đây công nghệ thông tin phát triển, phương tiện liên lạc hiện đại nên anh chị có thể gọi điện, nhìn mặt nhau qua mạng xã hội…, cảm giác đỡ xa cách hơn” – chị Giang chia sẻ.

Chị Giang cho biết thêm, các con của anh chị thích về quê hương Quảng Trị vì không khí gia đình luôn ấm áp, phong cảnh đẹp. “Con trai tôi có vẻ thích môn bắn súng. Con gái thì thích hội họa. Ngoài bắn súng, anh Vinh còn vẽ rất đẹp. Anh thường vẽ tranh sơn dầu tặng cho những người bạn của mình” – chị Giang nói.

img

Bóng hồng Phan Hương Giang là chỗ dựa lớn nhất để Hoàng Xuân Vinh bước đến thành công.

Theo chị Giang, lần này về Quảng Trị vì thời gian quá gấp nên chưa chuẩn bị được nhiều. Thời gian sắp tới, khi có thời gian rảnh thì hai vợ chồng chị sẽ lên kế hoạch chương trình từ thiện tại quê hương.

Hoàng Xuân Vinh tâm sự: “Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm của người vợ hiền, gia đình và tổ quốc đã dành cho tôi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem