-
Triều Tiên dường như đã một lần nữa sơ tán người dân khỏi thủ đô Bình Nhưỡng, sau đoạn video quay cảnh thành phố vắng lặng.
-
Do chế xăng gần lồng đèn của bé trai đang cầm gần đó, một nữ công nhân đã bị phỏng nặng và phải điều trị trong thời gian dài, hiện sức khỏe của chị đã ổn định nhưng đây là bài học cảnh giác cho nhiều người.
-
Đi trên con đường đại lộ Thăng Long vào chập tối, người ta cảm thấy rùng mình bởi sự lạnh lẽo của hàng trăm biệt thự bỏ hoang, chưa bao giờ sáng đèn vào buổi tối. Tương lai về một thành phố mới sầm uất ở phía Tây vẫn còn chờ thời gian dài.
-
Khi “giờ G” sắp điểm, Nay Pyi Taw đang tăng tốc tối đa, chỉn chu, kỹ lưỡng tới từng chi tiết để tạo nên một kỳ SEA Games 27 thành công.
-
Dân Việt - Đêm đã về khuya, đường phố thủ đô vắng dần bóng người qua lại, nhưng chị Nguyễn Thị Dung ở thôn 6, xã Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chở cố xe hoa đi bán trên các tuyến phố của thủ đô Hà Nội.
-
Đang ngủ trên giường trong nhà, chị Trang giật mình khi nhìn thấy một bóng người đi thẳng vào trong phòng. Chưa kịp phản ứng, kẻ lạ mặt đã tát xăng vào giường, châm lửa đốt, rồi nhanh chóng tẩu thoát.
-
2 giờ sáng, mưa như đổ nước xuống chợ rau đêm đầu mối nơi chân cầu Long Biên (Hà Nội). Những bóng người trong chợ vốn đã phờ phạc vì lao lực trong đêm, thêm trận mưa trở thành những cái bóng lao xao, xám ngoét.
-
Sáng 15.10, đã hơn 7 giờ mà trên các đường phố Đà Nẵng vẫn vắng bóng người, thay vào đó là ghế nhựa, bảng pa-nô, tôn… ngổn ngang.
-
Chị Lan kể, đến bây giờ, khi đang ở trên quê hương, chị cũng không thể tin nổi mình đã được giải cứu. Hàng đêm, chị bừng tỉnh, người vã mồ hôi, vì cứ nghĩ, mình vẫn đang còn ở nơi cửa tử.
-
Thế giới ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều những bức ảnh chụp con người, đất nước Việt Nam xuất hiện trong những cuộc thi của giới nhiếp ảnh toàn cầu. Những tay máy đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã cùng có niềm cảm hứng bất tận về Việt Nam.