Bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi của cả gia đình ở Hà Nội di dời khẩn để tránh bão Yagi

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 07/09/2024 13:32 PM (GMT+7)
Ngồi quây quần bên con cháu tại địa điểm Trường tiểu học Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) sau khi di dời khẩn cấp khỏi chung cư xuống cấp để đảm bảo an toàn trước khi bão Yagi đổ bộ, bà Hoàng Thị Huyền chia sẻ, lâu rồi cả nhà mới đoàn tụ ăn cơm cùng nhau.
Bình luận 0

Trưa ngày 7/9, nhiều người dân trú tại chung cư A7 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội di dời đến địa điểm Trường tiểu học Tân Mai để đảm bảo an toàn trước khi bão Yagi đổ bộ được đưa những suất cơm do UBND phường hỗ trợ.

Bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi của cả gia đình ở Hà Nội di dời khẩn để tránh bão Yagi - Ảnh 1.

Lâu rồi gia đình bà Hoàng Thị Huyền (65 tuổi) mới cùng đoàn tụ đầy đủ ăn bữa cơm tại nơi sơ tán tránh bão. Ảnh: Gia Khiêm

Những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng từ thịt, cá, đến rau xào, cơm, canh được nhân viên y tế, cán bộ phường đưa đến tận nơi cho người dân. Nhận suất cơm hỗ trợ này, nhiều người dân bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp.

Ngồi quây quần bên con cháu, bà Hoàng Thị Huyền (65 tuổi) không khỏi xúc động. Lâu rồi gia đình bà Huyền có 4 nhân khẩu gồm vợ chồng con trai cùng cháu nội mới ăn chung bữa cơm đoàn tụ cùng nhau.

Bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi của cả gia đình ở Hà Nội di dời khẩn để tránh bão Yagi - Ảnh 2.

Bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi của cả gia đình ở Hà Nội di dời khẩn để tránh bão Yagi - Ảnh 3.

Những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng đến tay người dân chung cư A7 Tân Mai sơ tán. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Huyền kể đã gắn bó với chung cư A7 hơn 40 năm qua. Từng đó thời gian bà Huyền chứng kiến nơi mình ở dần dần xuống cấp. Chính vì vậy khi bão vào khiến cả nhà bà Huyền lo lắng.

"Được sự quan tâm của các cấp uỷ, gia đình tôi và các hộ dân được bố trí về đây sơ tán. Tối qua tôi hơi trằn trọc chút vì lạ nơi khó ngủ nhưng sau ngủ ngon giấc. Ở đây, tôi cảm thấy rất yên tâm", bà Huyền chia sẻ.

Bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi của cả gia đình ở Hà Nội di dời khẩn để tránh bão Yagi - Ảnh 4.

Người dân vui vẻ khi ăn trưa. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bà Huyền do tính chất công việc nên cả gia đình ít có thời gian đoàn tụ cùng nhau ăn bữa cơm. Lâu lắm rồi bữa cơm hiếm hoi cả 4 thành viên lại chính ở nơi di dời tránh bão.

"Thường ngày tôi cho cháu ăn cơm trước vì con dâu đi làm về muộn. Bữa thiếu người này bữa thiếu người khác. Hôm nay cả nhà cùng ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Nơi sơ tán cũng là nơi cháu nội tôi đang theo học nên cháu vui vẻ, ngủ ngon và không lạ lẫm gì cả. Trong lúc tránh bão được chính quyền lo nơi ăn, chốn ở cho bà con cùng những suất ăn từ sáng tới trưa rất chu đáo, quan tâm tới người dân, chúng tôi thấy ấm lòng", bà Huyền tâm sự.

Bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi của cả gia đình ở Hà Nội di dời khẩn để tránh bão Yagi - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Song Ngân (áo đen) cho biết, cảm thấy rất ấm lòng khi ở nơi sơ tán. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng tâm trạng như bà Huyền, ông Nguyễn Song Ngân (65 tuổi) cho hay, cảm thấy vui vẻ và ấm lòng khi ăn suất cơm tại nơi sơ tán. Theo ông Ngân, ngày hôm nay, vợ ông vẫn phải đi làm, 3 con của ông thì tạm trú bên ngoại nên chỉ có mình ông ở.

"Tôi rất vui và an tâm khi ở đây. Tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã luôn quan tâm", ông Ngân cho hay.

Ông Vũ Hùng Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Mai cho biết, chung cư A7 Tân Mai 5 tầng đã xuống cấp thuộc nhóm nguy hiểm cấp C. Đây là khu nhà xây dựng đã 40 - 50 năm. Để đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy siêu bão Yagi đổ bộ, địa phương đã quyết định di dời 48 hộ dân với 160 nhân khẩu.

Tại Trường tiểu học Tân Mai, chính quyền đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân. Phường Tân Mai cũng đã thành lập các tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem