Bùi Tiến Dũng giữ sạch lưới giúp FLC Thanh Hóa đá bại Global Cebu

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 10/02/2018 18:31 PM (GMT+7)
Chiều 10.2, FLC Thanh Hóa đã xuất trận ở bảng G, AFC Cup 2018 tiếp Global Cebu (Philippines) trên sân Mỹ Đình. Sau 90 phút thi đấu, người hùng U23 Việt Nam – thủ môn Tiến Dũng đã giữ sạch lưới, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội nhà...
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

FLC Thanh Hóa: Thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Văn Đại, Nguyễn Bakel, Đình Đồng, Xuân Thành; tiền vệ Văn Thắng, Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Karube; tiền đạo Omar Faye, Ofere.

Global Cebu: Thủ môn Deyto, Del Rosario, Barbaso, Casembre, Jeong-min, Dos Santos, Dizon, Gadia, Bugas, Rufo, Roberts.

img

FLC Thanh Hóa (trái) đã nhập cuộc tốt trong trận tiếp Global Cebu chiều 10.2. Ảnh: AFC.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Mihail Marian Cucchiaroni (FLC Thanh Hóa) đã khẳng định quyết tâm giành đủ 3 điểm trước Global Cebu.

Điểm tựa niềm tin của HLV Mihail là trong tay ông đang có sự kết hợp giữa dàn nội binh chất lượng với sự bổ sung sáng giá của tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Tuấn từ Than Quảng Ninh cộng với ngoại binh tốt (công thần Omar, tiền vệ người Nhật Bản Karube; tiền đạo người Nigeria Ofere).

img

Thủ môn Tiến Dũng đã giữ sạch lưới trong cuộc đối đầu với Global Cebu. Ảnh: I.T

Thêm nữa, FLC Thanh Hóa còn có thêm luồng sinh khí, sự hưng phấn tới từ khát khao của 2 người hùng U23 Việt Nam là thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Văn Đại.

Thực tế, trong suốt 90 phút thi đấu, đội bóng xứ Thanh luôn chủ động tấn công và tạo ra một thế trận lấn lướt.

Thủ môn Tiến Dũng không phải hoạt động nhiều do đối phương không có nhiều cơ hội lên bóng uy hiếp khung thành FLC Thanh Hóa.

Vấn đề là sự kết hợp giữa những nhân tố cũ và mới trong hệ thống chiến thuật được HLV Mihail xây dựng dường như chưa được nhuần nhuyễn như ý của ông thầy người Romania.

Trong một số tình huống thoát xuống bên cánh, Minh Tuấn chưa có được cảm giác vị trí tốt nhất để nhận đường chuyền của đồng đội.

Ở vòng tròn giữa sân, Karube chưa chứng tỏ được gì nhiều. Ở vị trí mũi nhọn, Ofere cũng chưa cho thấy bản năng "sát thủ".

img

FLC Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng duy nhất của Omar đánh bại Global Cebu. Ảnh: I.T

Sau 45 phút đầu tiên, FLC Thanh Hóa chưa thể tìm được bàn thắng để cụ thể hóa ưu thế khi Omar, Văn Thắng đã bỏ lỡ một vài cơ hội.

Tới hiệp 2, FLC Thanh Hóa tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 65, Omar đi bóng xâm nhập vòng cấm đối mặt thủ môn Deyto nhưng lại dứt điểm không đủ hiểm hóc để làm tung lưới đối thủ.

Phải đến phút 74, Omar mới có thể đánh đầu mở tỷ số sau khi nhận đường tạt bóng "dọn cỗ" của Xuân Thành bên cánh trái.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp FLC Thanh Hóa thắng chung cuộc 1-0.

Tương tự như FLC Thanh Hóa, trong trận ra quân ở bảng H, AFC Cup 2018 làm khách của Tampines Rovers (Singapore) tối 10.2, SLNA đã giành chiến thắng 2-0. Hai bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ được ghi ở phút 49, 71’ lần lượt do công Phúc Tịnh (số 18), Khắc Ngọc (số 12).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem