Bùi Tiến Dũng: "Tôi không phải thủ môn giỏi, hoàn hảo"

Thứ tư, ngày 25/04/2018 05:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ trên một kênh truyền hình, thủ thành Bùi Tiến Dũng khẳng định mình chưa phải là người hoàn hảo, và vẫn cần nỗ lực tập luyện nhiều hơn.
Bình luận 0

Không góp mặt trong đội hình FLC Thanh Hoá trong 3 trận gần nhất, thế nhưng từ khoá Bùi Tiến Dũng vẫn tạo ra cơn sốt không hề nhỏ trong dư luận những ngày qua. Lý do là vì anh chàng vừa có mặt trong một chương trình trình diễn thời trang, chỉ một ngày sau trận hoà thất vọng của đội nhà trước XSKT Cần Thơ tại vòng 6 V.League 2018.

Thời gian qua, người hâm mộ trong nước không còn lạ gì việc Tiến Dũng nhận thêm các hợp đồng quảng cáo. Song, ở hoàn cảnh đội bóng đang rối ren thì hành động này có vẻ không phù hợp thời điểm cho lắm. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít người ủng hộ chàng trai 21 tuổi. Họ cho rằng nếu Dũng vẫn đảm bảo công việc tập luyện, thi đấu thì chẳng có lý do gì phải từ chối.

Vài ngày sau những bàn tán, “thủ thành quốc dân” đã quyết định lên tiếng. Trả lời phỏng vấn On Sports ngày 24.4, anh chia sẻ về việc xuất hiện trên sàn catwalk: “Thực tế thì tôi cũng khá thích thú với lời mời ấy. Đội vừa thi đấu xong, mọi người có một quãng nghỉ ngắn và tôi đã đồng ý tham gia chương trình. Thu nhập đợt này chỉ bằng một nửa so với các sự kiện khác. Nhưng tôi là người thích trải nghiệm.

Tôi biết nếu nhận lời, mình sẽ đối mặt với áp lực lớn trong đó có những thông tin trái chiều. Vì vậy tôi đã thử hỏi ý kiến các anh chị trong đội và được góp ý rằng, quan trọng là mình cảm thấy thích thì không cần để ý đến suy nghĩ của người khác. Và hơn nữa, đây cũng là thời gian được nghỉ, chứ không phải mình bỏ bê tập luyện, thi đấu”.

img

Không phải đợi đến Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xuân hè 2018 (VIFW), từ ngày nổi lên sau giải U23 châu Á, từng hành động – cử chỉ của Tiến Dũng đã tạo nên luồng dư luận trái ngược trong dư luận. Không nói đến những người yêu mến, ủng hộ thủ thành quê Ngọc Lộc, không ít trong số còn lại đã dành cho anh và thậm chí gia đình những lời rất ác ý, nhẫn tâm.

Điều này khiến cho tinh thần của Tiến Dũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đề cập đến vấn đề này, anh rơm rớm nước mắt: “Có một số người rất nặng nề. Nếu có nói, hãy nói trực tiếp với tôi, đừng xúc phạm đến những người thân yêu của tôi. Đừng nhắc tới những điều không tốt về họ.

Tôi cảm thấy bị tổn thương vì những câu nói đó. Bố mẹ là những người mà tôi thương yêu, và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi. Làm việc gì tôi luôn hỏi ý kiến, xin lời khuyên từ gia đình. Tôi chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm. Mình phải thích thì mới làm được”.

Trong phần sau của cuộc trao đổi, người hùng của U23 Việt Nam hồi tháng 1 năm nay cũng dành thời gian để nói về việc cân bằng giữa lịch tập luyện và tham gia các hoạt động bên ngoài. Anh khẳng định sẽ không để tất cả những điều bên ngoài làm ảnh hưởng đến tình yêu và con đường bóng đá mà mình đã chọn.

Tiến Dũng bộc bạch: “Sau khi đã tham gia một hoạt động nào đấy, nếu đồng đội được nghỉ ngơi thì tôi sẽ phải tập luyện bù khi trở về đội. Như hôm nay, buổi sáng thì đội không có lịch tập, các cầu thủ sẽ đi uống café nhưng tôi phải dành thời gian để tập bù lại.

Đến bây giờ, tôi vẫn khẳng định mình không phải là thủ môn giỏi hay hoàn hảo. Những điều thiết sót trong chuyên môn vẫn còn rất nhiều. Để tự hoàn thiện mình và đồng thời chinh phục những giấc mơ, tôi phải tập luyện, cố gắng nhiều hơn nữa.

Đó cũng là niềm yêu thích của tôi. Ai yêu thích bóng đá cũng đều như vậy, cứ bước ra sân là sẽ quên hết tất cả. Với tôi, được cháy hết mình trên sân cỏ đó là một điều rất tuyệt vời”.

Ngày 25.4, Bùi Tiến Dũng và FLC Thanh Hoá sẽ bước vào trận đấu thủ tục cuối cùng tại bảng G AFC Cup 2018 gặp Yangon United trên sân Mỹ Đình. Hiện vẫn chưa rõ HLV Hoàng Thanh Tùng có trao cơ hội cho thủ thành 21 tuổi hay sẽ xây chắc vị trí của đàn anh Thanh Thắng.

Phong Thu (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem