Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng có con với một "fan" nữ

Thanh Hà Thứ tư, ngày 14/09/2016 08:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ về liveshow sắp tới kỷ niệm 20 năm ca hát, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những phút trải lòng mình về những biến cố trong cuộc đời và những câu chuyện chưa một lần được nói ra trước công chúng.
Bình luận 0

img

Hình ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow Diamond tới đây

Như anh chia sẻ trong buổi họp báo, với rất nhiều con số khủng trong liveshow, đặc biệt là số tiền lên tới gần 12 tỷ đồng cho liveshow Diamond lần này. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, cái tên Đàm Vĩnh Hưng dường như đã không còn độ hot, vậy anh có chút e ngại nào về điều này?

(Cười), hình như mọi người chỉ mong cái tên Đàm Vĩnh Hưng chết đi vậy. Tôi cảm giác như vậy đó. Có rất nhiều người đã hỏi tôi câu này. Tuy nhiên, mọi người không phải lo, tôi tự biết mình sẽ phải biết tính toán, tự biết vị trí của mình đang ở đâu. Còn nếu có thua lỗ, có chết, Đàm Vĩnh Hưng sẽ tự nuốt vào trong và mọi người sẽ không bao giờ biết được.

20 năm ca hát với nhiều thành công nhưng cũng lắm scandal và thị phi. Và giờ khi nhìn lại 20 năm đó, anh thấy thị phi nào khiến anh đau đớn nhất?

Chính xác, nhìn lại 20 năm có quá nhiều thị phi đến với tôi. Nhưng thị phi khiến tôi buồn nhất khi mọi người hiểu sai và không chứng kiến quá trình diễn ra để dẫn tới thị phi đó. Điều đó khiến tôi bị hiểu sai, và làm tôi cảm thấy uất ức vô cùng. Trong khi trong thực tế, tôi không phải là người chủ động gây hoàn toàn gây ra lỗi đó. Tất nhiên trong trường hợp ấy, tôi không thể nói mình hoàn toàn đúng. Tôi cũng công bằng nhận thấy thời điểm xảy  ra sự việc tôi bị mất kiểm soát và háo thắng. Nhưng mọi người chỉ thấy hình ảnh đó thôi mà không biết quá trình dẫn tới như thế nào. Và người tiếp tay dẫn tới sự việc xảy ra chính là người trong cuộc. Tôi nghĩ đáng lý ra, người đó phải chịu lỗi nhiều hơn tôi, thế nhưng tôi lại là người đón nhận tất cả mọi điều chỉ trích, chà đạp.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn luôn tự nhủ, tôi đã là người nổi tiếng, có được thành công, được khán giả yêu mến, đã nhận được sự ưu ái từ khán giả thì tôi phải chấp nhận tất cả mọi thứ. Chấp nhận sống với thị phi, bước qua những lời chỉ trích giống như các nghệ sĩ khác kể cả Việt Nam hay nước ngoài tất cả họ đều  phải đi qua ngưỡng cửa đó. Ngưỡng cửa của thị phi và scandal.

Thị phi mà anh nói đến cụ thể là?

À, đó là thị phi về buổi đấu giá rượu và với nhà sư.

Vậy bây giờ nhìn lại hình ảnh tại sự kiện đó giữa anh và nhà sư, anh cảm thấy thế nào?

Cho tới giờ, tôi không muốn nhìn lại hình ảnh đó. Nếu chẳng may nhìn thấy, tôi sẽ lướt qua luôn. Tôi có thể khẳng định, tôi đủ sức để xóa toàn bộ hình ảnh của tôi và nhà sư đó trên mạng internet, không khó với công nghệ thời buổi này. Nhưng tôi vẫn tự nói với mình rằng, để một lần cho nhớ đời. Không được mất kiểm soát, hiếu thắng như vậy thêm lần nào nữa.

Trong số những ca sĩ nữ mà anh mời vào làm khách mời  trong liveshow của anh, có vẻ như Hồ Ngọc Hà là ca sĩ được anh ưu ái nhất?

Hồ Ngọc Hà có thể nói là một người em sát cánh với tôi và chưa bao giờ nói không với tôi. Thậm chí có những cuộc mà tôi không dám mở miệng nhờ Hồ Ngọc Hà nhưng cô ấy vẫn giúp đỡ tôi nhiệt tình. Một lần tôi và Hồ Ngọc Hà nhận show diễn tại Hải Phòng, nhưng tôi bị lỡ chuyến bay, đáng lý tôi bay lúc 18h thì phải đến 21h tôi mới lên được máy bay, vậy là tôi lỡ trên sân khấu một tiếng đồng hồ. Tôi đã nhắn tin hỏi Hà có thể giúp tôi không và cô ấy đã lên sân khấu biểu diễn trong vòng một tiếng đồng hồ, bất chấp sự phản đối, la ó của khán giả phía dưới. Tôi nghĩ đây là cái tình, cái ơn mà tôi suốt đời ghi nhận ở Hồ Ngọc Hà.

Còn điều khác biệt giữa tôi và Hà đó là, Hồ Ngọc Hà không chịu đau đớn còn tôi thì ngược lại. Tôi lại là người chịu nhận vết thương về mình, khi tôi chỉ cần nói ra được là tôi yêu người đó nhiều, cho dù người đó không yêu mình. Còn Hồ Ngọc Hà không phải mẫu người đó, với cô ấy, người nào mà yêu cô ấy phải yêu tận cùng, tới tận xương tủy thì Hà mới chịu yêu.

img

Giữa Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà có một mối quan hệ đặc biệt thân thiết.

Một chút chia sẻ riêng tư, liệu bao giờ thì có đám cưới Đàm Vĩnh Hưng?

Tôi vẫn hay đùa vui với mọi người, rằng khi nào tìm được người "ngon thiệt là ngon" thì sẽ làm đám cưới. Nhưng đến giờ này tìm hoài không thấy, nên chắc cũng sẽ không có đám cười đó đâu. (Cười).

Nhưng có một điều tôi nghiệm thấy, với một người nghệ sĩ, hạnh phúc hay không hay hạnh phúc đều do mình mà ra. Và hạnh phúc ở đây được hiểu theo hoàn cảnh, theo môi trường khác nhau. Nếu chỉ nghĩ hạnh phúc đơn giản là một gia đình với những đứa con và một cô vợ thì nó cực kỳ đơn giản. Tôi đã từng có rất nhiều fan nữ mong muốn có con với tôi. Có rất nhiều fan xếp hàng chờ tôi lấy làm vợ. Tôi nói thiệt.

Cụ thể như thế nào, anh có thể nói rõ?

Rất nhiều fan nữ đã đề nghị tôi, kiểu nhắn tin, điện thoại, khóc lóc, thậm chí đến tận nhà ôm chân tôi để năn nỉ đừng bỏ họ.

Vậy trong số những fan cuồng đó, fan nữ nào đã khiến anh ấn tượng nhất?

Rất nhiều fan nữ, nhiều người giỏi, xinh đẹp, nhưng có một fan nữ khiến tôi ấn tượng nhất, đó là một cô ở bên Mỹ, đã từng bỏ đứa con của tôi. Bởi người đó muốn tôi sống bên Mỹ. Cô ấy nói, nếu tôi không qua Mỹ sống với cô ấy thì cô sẽ bỏ đứa con trong bụng. Lúc đó, tôi nghĩ cô chỉ dọa chơi, nên tôi trả lời: "Không, anh không đi, vì khán giả của anh ở Việt Nam, gia đình anh ở Việt Nam".

Được mệnh danh là ca sĩ sở hữu nhiều kim cương nhất. Hỏi thật anh, số kim cương anh sở hữu giờ là bao nhiêu tiền?

Ôi, bán tới, bán lui hoài à, mỗi lần làm show, hay cần mua nhà, đổi nhà là tôi phải bán, nên giờ chỉ còn lại vài viên thôi. Viên lớn nhất trong số kim cương còn lại khoảng 19 carat, tính ra tiền đô là 400 đến 500 ngàn đô la Mỹ.

Xin cám ơn anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem