Ca sĩ Lưu Chí Vỹ: "Tôi không trách, không trả thù bầu sô chửi mắng"

Mi Mi (tổng hợp) Thứ tư, ngày 31/05/2017 12:35 PM (GMT+7)
Sự việc bị bầu sô chửi mắng, khán giả hành hung tạt nước, dùng gậy đánh đến thời điểm hiện tại vẫn là nỗi buồn với ca sĩ ca sĩ Lưu Chí Vỹ.
Bình luận 0

img

Ca sĩ Lưu Chí Vỹ bị bầu sô chửi mắng, khán giả hành hung khiến cộng đồng "dậy sóng".

Mới đây, ca sĩ Lưu Chí Vỹ có lời chia sẻ sau sự việc bị người "bầu sô" có tên Nguyễn Huy chửi mắng, khán giả ném ghế  tạt nước, cầm gậy đánh anh ngay trên sân khấu  với một kênh giải trí. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết: "Người bên nước ngoài cũng gọi về nhưng Vỹ không dám nói. Tại vì sợ là...Vỹ bị áp lực. Người thân ở dưới quê Vỹ cũng không dám gọi nữa. Bạn bè cũng không dám gọi mà chỉ nhắn tin thôi sợ Vỹ đang bị áp lực mạnh. Lúc đó Vỹ chỉ cần những sự yêu thương, thông cảm, chia sẻ nỗi đau này"  - Giọng ca "Nỗi nhớ mây mùa đông" nghẹn lời.

Tiếp lời, nam ca sĩ có lời khẳng định, mọi chuyện đều có nhân quả, gieo gió ắt sẽ gặt bão. "Vỹ nghĩ mọi chuyện rõ ràng hết rồi. Bản thân mình là nghệ sĩ không vui vẻ gì đâu. Mình kiếm được chén cơm, manh áo cũng nhờ trưởng đoàn, khán giả nuôi mình thì mình đến đó mình hát. Mình đến trễ dù có bị té xe, tai nạn mình vẫn phải đến xin lỗi bầu sô, xin lỗi khán giả. Đó là tấm lòng của Vỹ và tất cả anh em ca sĩ. Có điều, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Vỹ gặp sự cố như vậy. Đau hơn nữa khi thấy đoạn clip của mấy bạn trước đó quay nói: "Thằng Vỹ tới sẽ xử theo kiểu giang hồ".

Vỹ nghĩ, Vỹ đi hát kiếm cơm, không làm điều gì phạm pháp, vậy tại sao lại nói những câu đó. Họ còn nói phải làm y bài nghĩa là làm sao. Vỹ biết những người đó là những con người tốt nhưng vì sự việc thúc giục cho nên họ làm như vậy. Cả chị cầm ghế phang, cầm gậy đập Vỹ cũng không trách. Nếu chị có đập vô đầu Vỹ phun máu Vỹ cũng chấp nhận vì bản thân đến trễ một chút" - Lưu Chí Vỹ nói.

img

Giọng ca "Nỗi nhớ mây mùa đông" chia sẻ thêm chuyện những nghệ sĩ khác có nói với anh chuyện họ đến muộn 2 tiếng, có người 3 tiếng nhưng không gặp chuyện gì. Lưu Chí Vỹ cũng phân trần chuyện bản thân không hề muốn đến muộn bởi khán giả có lòng, yêu thương mình. Riêng sự việc ồn ào bị bầu sô chửi mắng, khán giả hành hung lần này anh cho rằng có sự sắp xếp. "Đó là nỗi đau của người nghệ sĩ. Vỹ cũng không trách anh Huy đó luôn đến giờ phút này. Trái Tim cũ Vỹ cũng không nghĩ sẽ trả thù anh Huy cái gì vì người ta một phút nóng giận" - nam ca sĩ khẳng định.

=> XEM CLIP: Ca sĩ Lưu Chí Vỹ trần tình sự việc bị bầu sô chửi mắng, khán giả tạt nước, ném ghế, dùng gậy đánh (Nguồn clip: Ngôi sao)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem