Các đại gia “quyết chiến” vì kẻ bị Mourinho ruồng bỏ

Thứ tư, ngày 23/04/2014 18:56 PM (GMT+7)
Báo chí Pháp đưa tin, gã nhà giàu AS Monaco đã quyết định “tham chiến” giành chữ ký của hậu vệ Ashley Cole bên phía Chelsea với Arsenal, Real Madrid và Liverpool.
Bình luận 0

Từng được xem là cầu thủ không thể thay thế nơi vị trí hậu vệ cánh trái của Chelsea kể từ năm 2006 nhưng sau khi Jose Mourinho trở lại dẫn dắt The Blues, Cole đã dần đánh mất chỗ đứng vào tay Cesar Azpilicueta, người vốn có sở trường là hậu vệ cánh phải.

img
Ashley Cole.

Được biết, hợp đồng hiện tại giữa Cole với Chelsea sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy, đội bóng phía Tây thành London sẽ tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ 33 tuổi.

Trong bối cảnh Mourinho đang nỗ lực đưa tài năng trẻ Luke Shaw của Southampton về sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, Cole gần như chắc chắn sẽ phải “khăn gói” chia tay Chelsea.

Mặc dù đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, song với tên tuổi của mình, Cole đang được Arsenal, Real Madrid và mới đây nhất là gã nhà giàu mới nổi của bóng đá Pháp - Monaco “trải thảm đỏ” chào đón.

Theo tiết lộ của tờ Le10Sport (Pháp), HLV Claudio Ranieri vẫn đánh giá rất cao khả năng cũng như sự dày dạn kinh nghiệm của Cole. Vì vậy, Ranieri đã muốn đưa hậu vệ người Anh về sân Louis II trong mùa hè tới nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự Monaco.

Chắc chắn, sau khi nhận được lời đề nghị từ đội bóng xứ Công quốc, Cole sẽ phải nghiêm túc cân nhắc. Trong bối cảnh Leighton Baines và Luke Shaw đang thi đấu rất xuất sắc, Cole cần phải ra sân thi đấu nhiều hơn để nuôi hy vọng được HLV Roy Hodgson triệu tập vào đội tuyển Anh.

Mặt khác, Monaco cũng được xem là bến đỗ khá lý tưởng để Cole bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập khá phong phú của mình trong những năm cuối sự nghiệp.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem