Cái đẹp lên ngôi

Thứ ba, ngày 13/07/2010 16:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một màn trình diễn đầy kịch tính đã kết thúc bằng chiến thắng sát nút cho Tây Ban Nha. Cái đẹp đã lên ngôi và sự xấu xí đã phải trở về với đúng vị trí của nó.
Bình luận 0
img
 

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha (TBN) và Hà Lan được ví như cuộc đối đầu giữa người đẹp và quái thú. Đó là một cuộc đối đầu đầy khốc liệt giữa những người lạ mà quen, xa mà gần của hai đội bóng.

Họ chẳng còn lạ gì nhau khi đã từng cùng có thời gian hoặc đang sát cánh trong màu áo các CLB. Chẳng thế mà phải đợi tới tận phút thứ 117 của trận đấu, tức là ở hiệp phụ thứ 2, thắng bại mới có thể được phân định...

Chiến thắng, ấy là mục tiêu mà TBN luôn hướng tới nhưng họ vẫn luôn là chính mình chứ không hề đánh mất thương hiệu vốn có. Thành quả cho lối chơi đẹp mắt, cống hiến và sự kiên cường đó là một chiến thắng tuyệt vời cùng chưc vô địch World Cup.

Được đánh giá là ngang tài ngang sức, TBN - Hà Lan cùng bước vào trận đấu này với quyết tâm cao độ sẽ lần đầu tiên bước lên bục vinh quang trong lịch sử World Cup.

Điều đó đã khiến họ nhập cuộc một cách chậm rãi, thận trọng hơn nhiều so với thường lệ. Và cũng giống như những trận đấu trước đó, Hà Lan tiếp tục thể hiện một thứ bóng đá khá tiêu cực. Trong khi với TBN, sự hoa mỹ và lối chơi tấn công vẫn luôn được duy trì.

Rêët nhiều người đã lo lắng cho đội bóng của HLV del Bosque bởi đối thủ của họ chơi phản công rất tốt, lại có khả năng chớp thời cơ và đang có sự hỗ trợ của thần may mắn. Điều đó đã được minh chứng khá rõ nét ở trận đấu này khi Hà Lan có được khá nhiều cơ hội ngon ăn sau những pha phản công chớp nhoáng hay những tình huống đá phạt nguy hiểm.

Tuy nhiên TBN đã cho thấy họ xứng đáng với danh hiệu ông vua mới của bóng đá thế giới khi chơi bình tĩnh, đáp trả sắc sảo và cũng tạo được không hề ít hơn đối thủ những cơ hội có thể thành bàn.

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ cả trong 90 phút chính thức lẫn gần 30 phút hiệp phụ, đội bóng của HLV Del Bosque đã có được bàn thắng. Từ đường chuyền đẹp như mơ của Fabregas, Iniesta đã có mặt đúng chỗ, khống chế và vô lê căng hạ thủ môn Stekelenburg khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 3 phút.

Tuyệt vời TBN, họ xứng đáng có được vinh quang đó, xứng đáng là những vị vua mới của làng túc cầu thế giới.

Trong khi đó, Hà Lan là đội bóng bị lên án nhiều nhất bởi lối chơi quá mưu mô. Họ vẫn luôn được biết đến là đội bóng có lối chơi tổng lực đẹp mắt, thế nhưng điều đó đã thay đổi ở World Cup 2010.

Sự hoa mỹ và lối chơi cống hiến đã không còn nữa, HLV Bert van Marwijk đã truyền cho các cầu thủ áo cam một tư tưởng mới đó là xấu nhưng thắng cũng tốt. Bàn thắng đã không thể đến với họ ở trận đấu này ngay cả khi họ có những cơ hội cực tốt để ghi bàn và đó là cái giá mà họ phải nhận cho sự hèn nhát và đánh mất bản sắc vốn có của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem