Cái Tết hụt hẫng ở nhà chồng của nàng dâu mới

Phương Ngọc (ghi) Thứ sáu, ngày 03/02/2017 13:50 PM (GMT+7)
Ăn Tết ở nhà chồng, tôi lại thèm không khí ấm áp yêu thương nhà ngoại.
Bình luận 0

Vợ chồng tôi cưới nhau tháng 10 năm trước. Đây là cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng. Tết nhà mẹ đẻ và Tết nhà chồng khác biệt quá nhiều khiến nàng dâu mới như tôi vô cùng hụt hẫng.

Nhà mẹ đẻ tôi tuy kinh tế không dư giả nhưng mọi người sống rất tình cảm, thuận hòa. Tết ở nhà mẹ đẻ tôi ấm cúng, sum vầy. Tết là ngày anh chị em, họ hàng gặp gỡ đoàn viên. Suốt những ngày Tết, trong nhà lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười.

Tôi là con út nên được bố mẹ và các anh chị cưng chiều. Tôi không quá vụng về nhưng mọi việc trong nhà, mẹ và chị dâu tôi đều tranh phần làm hết. Khi chưa lấy chồng, ngày Tết tôi tha hồ ngủ vùi, diện quần áo đẹp đi chơi. Dù đã đi làm, tôi vẫn được mọi người mừng tuổi.

Tôi biết rằng khi mình đi làm dâu, cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn hụt hẫng vô cùng khi trải nghiệm cái Tết đầu tiên trong vai trò nàng dâu mới.

Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và em chồng chưa lấy vợ. Nhà chồng tôi khá giả nhưng mọi người sống rất hờ hững với nhau. Em chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn, chẳng mấy khi ăn cơm với gia đình. Bố mẹ chồng tôi xung khắc với nhau. Ông bà cứ ngồi cùng nhau là y như rằng to tiếng. Tôi không thể hiểu sao họ vẫn có thể sống cùng nhà mấy chục năm trời.

img

Ảnh minh họa

Nhà chồng tôi ở phố, anh em họ hàng chồng ở dưới quê. Ông bà nội chồng đã mất nên ngày Tết bố mẹ chồng tôi cũng chẳng về. Có vẻ mối quan hệ của ông bà với họ hàng không mặn mà cho lắm.

Giáp Tết, mẹ chồng tôi nói: “Trước đây, một mình mẹ phải lo toan mọi việc trong nhà. Mấy bố con chẳng bao giờ quan tâm gì cả. Bây giờ có con về làm dâu, mẹ cũng đỡ vất vả đi nhiều. Tết này, mẹ giao mọi việc cho con. Mẹ già và mệt mỏi lắm rồi”.

Vậy là tôi đôn đáo mua sắm, chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên ở gia đình mới. Tôi đi mỏi rời chân mới tìm mua được cây quất và cành đào ưng ý, sắm nhiều đồ ăn ngon để phục vụ cả nhà. Vậy mà khi nhìn thấy những thứ ấy, mọi người trong nhà đều rất thờ ơ, chẳng ai khen một câu khiến tôi mất hứng.

Suốt những ngày Tết, mẹ chồng tôi nằm trong phòng xem tivi. Bà nói bà mệt nên cần nghỉ ngơi. Bố tôi đi đâu đó chúc Tết một mình. Em chồng tôi đi chơi về muộn hơn ngày thường. Hai vợ chồng tôi loanh quoanh trong bếp. Vợ chồng tôi không dám đi chơi vì như vậy không có người lo cơm nước. Nhưng rồi mâm cơm ngày Tết tôi kỳ công chuẩn bị cũng chẳng khiến gia đình được đoàn viên. Nhà không có khách đến chơi nên tôi không diện quần áo mới. Tôi thấy Tết ở nhà chồng chẳng khác ngày thường. Trong lòng tôi thấy buồn và bâng khuâng khó tả.

Những khi một mình loay hoay trong bếp, tôi thấy nhớ nhà mẹ đẻ vô cùng. Tôi chỉ ước được về nhà nhào vào lòng bố mẹ. Ở đó mới có cái Tết đúng nghĩa. Ở đó tôi mới được yêu thương. Không biết đến bao giờ tôi mới thích nghi với cái Tết buồn tẻ ở nhà chồng? Có cách nào để tôi mang ấm áp vào gia đình mới?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem