Cạn tình, Ibra và PSG kiện nhau chuyện tiền bạc

Thứ bảy, ngày 01/10/2016 16:02 PM (GMT+7)
Mối quan hệ giữa Zlatan Ibrahimovic và PSG vốn đã trở nên xấu đi hồi cuối mùa trước và khi hai bên chính thức chia ly, họ bắt đầu lôi nhau lên mặt báo. Ibrahimovic khẳng định PSG còn nợ mình 24,5 triệu bảng, trong khi đội bóng thành Paris thì cáo buộc ngôi sao người Thụy Điển quỵt tiền thuế…
Bình luận 0

Cách đây không lâu, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã bất ngờ cho hay, CLB PSG còn nợ anh tháng lương cuối cùng và cả những khoản tiền thưởng liên quan đến chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc Gia Pháp, Cúp Liên đoàn Pháp, danh hiệu Vua phá lưới.., tổng cộng khoảng 24,5 triệu bảng.

img

Ibrahimovic cáo buộc PSG còn nợ mình 24,5 triệu bảng.

Không chịu thua, ban lãnh đạo PSG đã bất ngờ cáo buộc Zlatan Ibrahimovic cố tình không thanh toán khoản thuế mà CLB đã ứng cho chân sút này. Đây được xem là động thái đáp trả của PSG sau khi Ibrahimovic dọa khởi kiện đội bóng này.

Theo điều tra của tờ L’Equipe, thực tế Ibrahimovic mới là người đang nợ tiền PSG. Theo đó, sau khi rời AC Milan, tiền đạo người Thụy Điển đã nhờ CLB PSG thanh toán giúp khoản tiền thuế lên tới nhiều triệu Bảng cho cơ quan thuế ở Ý. Dù đã hứa sẽ trả sớm nhưng kể từ đó tới nay, tân binh M.U vẫn chưa hề thanh toán khoản tiền này.

Điều đáng nói là Ibrahimovic đã viết giấy cam kết hoàn trả chi phí đàng hoàng chứ không hề nói suông. Giấy trắng mực đen, nhưng Ibrahimovic vẫn quyết định lờ đi. Đó chính là lý do anh đang bị CLB PSG tạm giữ 30% lương. Khôi hài hơn, Ibrahimovic còn "kêu oan" rằng PSG đã giở trò ăn quỵt số tiền lương của mình. Trong khi đó,  tờ L’Equipe đã khẳng định chỉ cần thanh toán nợ, Ibrahimovic sẽ nhận lại toàn bộ 30 % tiền lương còn lại của mình mà không phải lên báo chí để tranh cãi.

Hưng Thịnh (Sài Gòn Giải Phóng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem