Cậu bé mang sứ mệnh hòa bình

Chủ nhật, ngày 22/08/2010 08:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 20-8, cậu bé 13 tuổi người Mỹ Jonathan Lee đã kết thúc một tuần lễ lưu trú tại CHDCND Triều Tiên với “sứ mệnh” tạo lập một “khu rừng hòa bình” dọc theo biên giới liên Triều.
Bình luận 0
img
Jonathan Lee chụp ảnh chung với một nữ quân nhân Triều Tiên.

Phát biểu với các nhà báo sau khi về đến Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Lee cho biết, nhà cầm quyền Triều Tiên đã hoan nghênh ý tưởng về "một khu rừng hòa bình cho trẻ em” dọc theo khu phi quân sự ở biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc. Lee cho rằng, hiện chỉ còn vướng mắc là trước tiên Mỹ phải thương thảo về một hiệp ước hòa bình để chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Triều Tiên và Mỹ không có mối quan hệ ngoại giao nên những chuyến đi riêng lẻ như của cậu bé Jonathan tới Triều Tiên là cực kỳ hiếm. Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã bắt giữ 4 người Mỹ với cáo buộc vượt biên trái phép và hiện một người vẫn đang phải ngồi tù tại Bình Nhưỡng.

Jonathan Lee nói rằng, em được chào đón nồng nhiệt và được đối xử tử tế tại Triều Tiên trong suốt thời gian lưu trú tại. Em cũng được đưa đi thăm khu phi quân sự chia cắt hai miền Nam - Bắc bán đảo Triều Tiên - vùng biên giới được canh phòng nghiêm ngặt nhất thế giới hiện nay với nhiều bãi mìn, tháp canh và căn cứ quân sự.

Lee cũng cho biết, em không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, nhưng ông Kim đã nhận được một bức thư giải thích về khu rừng hòa bình của Lee. Theo Lee, giới chức Triều Tiên thích ý tưởng này của em nhưng nói rằng, điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu một hiệp ước hòa bình được ký trước tiên.

Theo AP, bày tỏ cảm nhận về chuyến đi, Lee nói: “Trong hành trình này, cháu đã khám phá ra một điều, đó là cả hai miền Triều Tiên đều mong muốn hòa hợp thành một nước Triều Tiên duy nhất. Vì thế cháu đã thấy có hy vọng trên bán đảo Triều Tiên”. Về ấn tượng của mình, Lee cho biết: “Cháu đã được đi nhiều nơi và nơi cháu ấn tượng nhất là khu vực phi quân sự. Đấy là nơi cháu hy vọng một ngày nào đó sẽ có một cánh rừng hòa bình cho trẻ em”.

Jonathan Lee sinh tại Hàn Quốc nhưng hiện cậu bé sống ở Ridgeland, Mississippi (Mỹ). Lee đã thu hút được giới truyền thông bằng những hoạt động thân thiện môi trường, trong đó có một bức tranh biếm họa tên là "Go Greenman". Bức tranh này đã giúp Lee được gặp cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung vào năm 2007. Khi đó ông Kim Dae-jung đã gợi ý cho cậu bé về việc trồng cây hạt dẻ trên bán đảo Triều Tiên.

Hành trình của cậu bé 13 tuổi tới Triều Tiên bắt đầu từ 8 ngày trước. Trước khi lên đường sang Triều Tiên từ Bắc Kinh, Lee đã mong được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và các quan chức chính phủ khác để trình bày ý tưởng tạo một “khu rừng hòa bình của trẻ em” tại Panmunjom, làng đình chiến nằm ở khu phi quân sự DMZ chia cắt hai miền Triều Tiên kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên tạm ngưng vào năm 1953.

Trong lá thư gửi cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il, cậu bé viết: “Ngài Kim Dae-jung đã nói với cháu về “chính sách ánh dương” cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên. Ông ấy đã hứa sẽ cho cháu cùng đi tới Triều Tiên nếu lần sau ông ấy tới đó. Song thật buồn là ông ấy đã qua đời vào năm ngoái. Vì thế cháu muốn thực hiện tiếp giấc mơ của ông ấy”. Cậu bé Jonathan Lee cho biết sẽ lên kế hoạch thăm lại Triều Tiên vào năm 2011.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem