Cậu bé tóc đóng băng ở Trung Quốc 'khổ vẫn hoàn khổ'

Thứ hai, ngày 26/03/2018 11:03 AM (GMT+7)
Sau khi Vương Phú Mãn nổi tiếng, nhiều điều tốt đẹp đã đến với em. Tuy nhiên, vì bị truyền thông quan tâm quá mức, cậu bé và gia đình gần như trở về điểm xuất phát.
Bình luận 0

img

Hồi đầu tháng 1, hình ảnh Vương Phú Mãn với mái tóc và lông mày phủ đầy băng tuyết cùng câu chuyện của em đã lay động hàng triệu trái tim.

Truyền thông Trung Quốc cho biết nam sinh 8 tuổi đã đi bộ hơn một tiếng trên quãng đường dài 4,5 km để đến trường trong buổi sáng mùa đông khắc nghiệt. Bất chấp nhiệt độ xuống đến âm 9 độ C, khoác một bộ quần áo mỏng, cậu bé vẫn hăng hái đến lớp làm bài thi.

Tuổi thơ thiếu tình thương của mẹ

Ngôi làng gia đình Mãn ở là một trong những vùng xa xôi và nghèo nhất huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình em cũng chẳng mấy khá khẩm.

Trước khi trở nên nổi tiếng, Mãn cùng chị gái Phú Mỹ sống cùng bà nội già yếu trong căn nhà bằng đất nhỏ, tồi tàn. Căn nhà không có hệ thống ống nước cũng như nhà vệ sinh. Nhà tắm công cộng gần nhất cũng cách đó 10 phút đi bộ.

Tuy nhiên, tắm cũng là thứ gì đó xa xỉ đối với gia đình Mãn. Em cho biết người lớn cứ hai tháng tắm một lần, trong khi trẻ nhỏ và người già tắm 1-2 lần trong năm.

Nơi đây có điện song trong nhà chỉ độc nhất hai thiết bị cần dùng đến nó. Một là chiếc đèn nhỏ treo trên trần, thứ còn lại là chiếc tivi cũ kỹ.

Mỗi ngày, cả nhà chỉ có hai bữa ăn: Bữa sáng (thường là khoai tây) và bữa tối. Ông nội của Mãn ở tù từ năm 2007 vì tội ngộ sát một người cùng làng trong lúc cãi vã.

Vì không chịu nổi cảnh nghèo khó, mẹ của Mãn đã bỏ đi vào cuối năm 2015 sau khi Vương Cương Khuê - cha Mãn - không đồng ý ly dị. Sau đó vài tháng, người phụ nữ này trở về để yêu cầu giải quyết ly hôn. Cuối cùng, kết quả vẫn như lần trước.

"Khi còn nhỏ, mẹ rất ít khi chơi với cháu. Cháu cũng hay bị mẹ mắng và đánh", Mãn nói. Nam sinh chia sẻ em không dám nghĩ về mẹ nữa bởi làm vậy, em lại cảm thấy rất buồn.

Anh Khuê cho hay anh vẫn mong vợ trở về. Anh luôn cố gắng tìm vợ nhưng người phụ nữ này đã cắt đứt mọi liên lạc. Vì muốn con cái học hành đầy đủ để cuộc sống sau này có thể dễ dàng hơn, người cha 29 tuổi lưu lạc nơi đất khách kiếm tiền.

Ở nhà, Mãn và chị gái luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ kỳ vọng của cha. Bất chấp thời tiết, hôm nào cũng vậy, Mãn đi bộ hàng tiếng đồng hồ đến lớp.

img

Khổ vẫn hoàn khổ

Bức ảnh "cậu bé băng giá" khiến Mãn trở nên nổi tiếng. Rất nhiều nhà hảo tâm đã ngỏ ý giúp đỡ em và gia đình.

Chỉ sau vài ngày bức ảnh xuất hiện, tổng số tiền quyên góp để giúp Mãn và ngôi trường em theo học đã lên đến con số 17 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,6 triệu USD.

Anh Khuê được mời về làm việc ở địa phương để tiện chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, 3 cha con còn được chính quyền mời đến thủ đô tham quan. Mãn trở thành biểu tượng vượt khó ở Trung Quốc.

Ngoài ra, một ngôi trường tư thục ở thành phố Chiêu Thông (tỉnh Vân Nam) ngỏ ý mời chị em Mãn đến học và chấp nhận miễn mọi chi phí. Tuy trường mới xa hơn trường cũ, em không cần đi bộ hàng giờ để đến trường. Họ sắp xếp chỗ ở cho Mãn trong ký túc xá.

Cuộc sống tưởng chừng như đã mỉm cười với cậu bé. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng như sự chú ý quá mức của giới truyền thông cũng như chính quyền vào Mãn khiến em gặp rắc rối.

Chiều 6/3, trường đã mời cha của Mãn đến nhận lại hồ sơ và chuyển em về trường cũ. Giải thích về động thái này, hiệu trưởng của trường - người mời Mãn về học - cho biết ông cảm thấy bất tiện và gặp áp lực khi suốt ngày gặp phải những yêu cầu như phỏng vấn, báo cáo và kiểm tra.

"Tôi chỉ muốn trường của chúng tôi là cơ sở giáo dục bình thường. Tôi không muốn giới truyền thông chú ý", vị hiệu trưởng nói.

Do đó, thay vì để Mãn theo học tại trường, hiệu trưởng Dương đã giúp đỡ gia đình em theo cách khác. Ông quyên tặng Mãn 15.000 nhân dân tệ (khoảng 2.400 USD) trước khi cậu bé rời đi và bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ gia đình em nếu họ gặp khó khăn trong tương lai.

Trong khi đó, lời hứa hẹn về một công việc tại địa phương dành cho cha của Mãn vẫn bỏ ngỏ bởi công ty mời anh thông tin hiện tại doanh nghiệp chưa có việc cho anh.

Sau một hành trình dài, hiện tại, Mãn và những người trong gia đình gần như trở lại điểm xuất phát. 

"Giới truyền thông đã tập trung vào Mãn quá nhiều và điều đó không tốt cho cậu bé", ông Phó - hiệu trưởng trường tiểu học Zhuan Shan Bao và là người đăng tấm ảnh "cậu bé băng giá" lên mạng - nhận định.

Kim Ngân (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem