Câu chuyện phi thường của bà mẹ Mỹ vượt núi cứu chồng con

Trà My - The Sun Thứ năm, ngày 29/12/2016 06:55 AM (GMT+7)
Một bà mẹ Mỹ đang trở nên nổi tiếng vì sống sót kì diệu sau 30 tiếng đi bộ ngoài trời rét hoang vu để tìm người cứu giúp gia đình bị mắc kẹt.
Bình luận 0

img

Gia đình Karen đã có một chuyến du lịch đáng nhớ

Gia đình của Karen Klein, 46 tuổi, đang trong một chuyến đi kéo dài một tuần đến Las Vegas. Cuối tuần trước, họ lái xe từ miền nam Utah đến Vườn quốc gia Grand Canyon để tham quan.

Tuy nhiên, khi đến gần vườn quốc gia, con đường họ đang đi bị tuyết bao phủ. Họ định quay đầu xe thì bị mắc kẹt vào hố bùn.

Chồng của Karen mới bị gãy lưng gần đây. Do đó, Karen, một giáo sư đại học, để lại chồng Eric và con trai Isaac 10 tuổi trong xe, quyết định ra ngoài tìm trợ giúp. Karen đã đi bộ tổng cộng 48km qua tuyết và băng trong quá trình phi thường của mình.

Theo The Sun, Karen chỉ cao 1m62 và nặng 48kg. Đầu tiên, cô đi 16 km đến con đường cao gốc gần nhất để tìm người hoặc sóng điện thoại. Nhưng đường phố đã bị đóng cửa do tuyết. Không còn thức ăn, nước uống, Karen buộc phải uống nước tiểu của chính mình, ăn cành cây để sống sót.

img

Xe ô tô của gia đình bị mắc kẹt giữa khu vực hẻo lánh, tuyết rơi dày

Sau đó, Karen, người từng tham gia tập huấn kĩ năng sống sót, buộc phải đi bộ thêm 22km nữa để đến lối vào Vườn quốc gia Grand Canyon. Có lúc cô đã bị ảo giác và tuyết lọt vào trong giày trái của cô.

Tại đây, Karen phát hiện một buồng nhỏ khép kín. Cô đập vỡ cửa sổ và chui vào trong. Sau đó, cô ngất lịm bên trong căn buồng không được sưởi ấm nhưng có chăn.

Trong khi đó, chồng Eric rất lo lắng khi không thấy vợ trở về. Ông và con trai ngủ qua đêm trong xe và sáng hôm sau, ông đi bộ khoảng 25km về phía bắc đến vùng đất cao hơn và bắt được sóng điện thoại. Eric gọi 911. Họ định vị được vị trí của xe ô tô và sau đó lần dấu vết để tìm đến Karen.

img

Karen đã sống sót sau 30 tiếng đi bộ 48km trong thời tiết khắc nghiệt

Lực lượng cứu hộ đưa Karen đến bệnh viện sau 6 tiếng ngất lịm trong buồng. Karen, sống ở bang Pennsylvania, đang dần ổn định sức khỏe.

Chị em sinh đôi của Karen, cô Kristen Haase nói: "Câu chuyện này thực sự rất phi thường. Tôi không biết tại sao cô ấy có thể sống sót được”.

Cảnh sát trưởng Jim Driscoll cho biết con đường nơi họ mắc kẹt đã bị đóng cửa do tuyết dày. Con đường này cao hơn 2.400 m so với mực nước biển. Cả khu vực này đều rất nguy hiểm trong mùa đông. Tuyết có thể dày tới 1m và một cơn bão tuyết vừa đổ bộ vào khu vực.

“Tôi không nghĩ gia đình họ nhận ra con đường này là không thể đi qua”, cảnh sát trưởng Driscoll nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem