Cầu thủ U19 PVF bị chó cắn... ngay trên sân

Thứ sáu, ngày 18/03/2016 20:00 PM (GMT+7)
Trận đấu mở màn bảng B giữa U19 PVF – U19 Viettel trong khuôn khổ vòng chung kết giải U19 QG năm 2016 đã phải ngưng lại vài phút vì 2 “chị” cẩu làm loạn trên sân đấu. Thậm chí 1 trong 2 “chị” cẩu còn cắn vào người cầu thủ Thái Quý của U19 PVF.
Bình luận 0

Hiệp 2 của trận đấu giữa 2 đội bóng U19 PVF – U19 Viettel diễn ra được hơn 10 phút, bất thình lình có 2 “chị” chó chạy sấn vào sân đấu khiến cầu thủ hai đội và khán giả không khỏi bất ngờ.

img

Hai "bà" chó làm loạn sân đấu. Ảnh: Quang Liêm.

Có vẻ như hai “chị” chó này mê bóng đá và khoái cầu thủ trẻ, nên rất dạn dĩ chạy đùa trên sân, dù mọi người rượt đuổi ra ngoài khiến các cầu thủ phải bật cười, trong lúc các trọng tài lại bối rối vì chưa biết cách xử trí 2 “bà” chó… mê trai này như thế nào cho ổn và trận đấu phải dừng lại vài phút.

Sau đó, một “chị” chó có vẻ cảm thấy… xấu hổ nên chạy ra ngoài, nhưng một “đồng bọn” còn lại tiếp tục tiếp đến “ve vãn” thủ môn và hàng thủ của đội U19 Viettel, khiến các cầu thủ phải chạy né qua một bên. Đến lúc này, cầu thủ Thái Quý của U19 PVF đã nhào đến túm lấy “chị” chó để… cưỡng bức đưa ra sân và bị cắn cho một phát vào tay, khiến cả đội PVF hoảng hốt.

Cần nói thêm, ở thời điểm ấy đội U19 PVF đang bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 0-2 và chỉ còn chơi với 10 cầu thủ trên sân, do Văn Ngọc bị chấn thương phải ra sân, nhưng đội đã hết quyền thay người.

Sau đó, đội PVF đã bị đối thủ Viettel ghi thêm 1 bàn thắng nữa và thua chung cuộc với tỷ số 0-3. Trên khán đài, nhiều người đã cảm thán cho thầy trò HLV Hữu Đang: “Đúng là buồn như… chó cắn”. Sau trận đấu, cầu thủ Thái Quý đã được BHL đưa đi chích ngừa để phòng bệnh dại.

Tuấn Thành (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem