Cây bồ đề có bộ rễ "ảo diệu", có tiền thiếu duyên cũng không mua được

Hồng Phú Thứ tư, ngày 27/12/2017 12:55 PM (GMT+7)
“Ẩn mình” trên không trung ở một nhà cao tầng Hà Nội, cây bồ đề có thế “bàn thạch” khiến giới chơi cây giật mình, muốn một lần chiêm ngưỡng.
Bình luận 0

Cây bồ đề cổ thụ tọa lạc trên tầng 11 của gia đình ông Nguyễn Gia Thọ (Nghi Tàm, Hà Nội). Theo ông Thọ, cây bồ đề này mới chuyển từ Bình Định ra Hà Nội vào tháng 7 năm nay và phải dùng cẩu hạng nặng mới đưa được lên tầng 11 của tòa nhà.

Hình ảnh về cây bồ đề độc đáo mới được vận chuyển từ Bình Định ra Hà Nội không chỉ khiến giới chơi cây Hà thành săn lùng và nhiều vị khách hiếu kỳ muốn tìm đến tận nơi mục sở thị.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Thọ cho biết:  "Tôi và người bán đều là người chơi cây lâu năm nên giá cả không quan trọng. Giá cây cao có thể là cơ hội giúp nhau, giá cây thấp cũng là việc họ san sẻ và tìm một cơ hội làm ăn khác để bù đắp cho nhau sau cũng chẳng sao".

"Sau khi chuyển nhượng tác phẩm này ở Bình Định, cây còn chưa kịp đưa lên xe mang về Hà Nội đã có người muốn mua lại với giá gấp đôi, nhưng tôi đã từ chối", ông Thọ cho hay.

Chủ nhân của cây bồ đề cho biết:" Có người mới chỉ nghe tả cây cao tới 3,6 mét, nổi rễ hơn 2 mét là "dị ứng" vì cho rằng đây là "cẩu bonsai", tức bonsai phải dùng đến cẩu thì chỉ có ở Việt Nam chứ thế giới người ta không chuộng.

Nhưng quả thực nếu không có người hoặc vật đứng bên cạnh làm đối chứng thì nhiều người còn nghĩ tác phẩm bồ đề này phải cao vài chục mét và phải vài trăm năm tuổi. Như vậy thì nó đã được con người có ý thức thu nhỏ lại, đưa từ ngoài tự nhiên vào chậu với kích thước chỉ bằng một phần nhỏ so với tự nhiên".

img

Cây bồ đề được đặt trên tầng 11 của một tòa nhà trên đường Nghi Tàm (Hà Nội). Để đưa được cây bồ đề lên tầng cao, ông Thọ phải thuê cẩu hạng nặng

img

Cây cao khoảng hơn 3m với thế “bàn thạch”. Từ mặt đất những mạch rễ ôm những phiến đá tròn như những mạch máu, cứ lớn dần lên thành những đường cong của rễ to nổi cuồn cuộn…

img

.…tạo thành bộ bệ bề thế quanh gốc cây có muôn vàn hình thù kì quái như "thiên la địa võng" bao vây bảo vệ thân chính

img

Theo chủ nhân của cây, cây bồ đề mọc tự nhiên trên những tảng đá ở Bình Định nên gốc cây, rễ cây nhìn như vậy phải do bàn tay thiên nhiên tạo ra, chứ con người không thể uốn nắn được như vậy.

img

Do mọc từ đá, cây thiếu chất dinh dưỡng nên các rễ cây mọc, tìm ra xung quanh để tìm chất, nuôi sống cây

img

Dưới gốc là những mạch rễ nhỏ bám sát vào đá

img

Phía trên là thân vè bẹt thành ba mảng kết tụ ở trung tâm tạo thành một điểm trống tạo thành thế “bàn thạch”

img

Theo nhiều nghệ nhân đánh giá, đây là một cây bồ đề rất hoàn thiện từ rễ, bệ, thân, cành, chi, dăm, lá. 

img

Đáng chú ý là "thân pháp" rất độc đáo, "thân thủ" thì phi phàm tức đường chạy của thân chính uyển chuyển, to mà không thô, nhỏ mà vẫn tạo ra yếu tố hùng vĩ

img

Chủ nhân đã đặt một pho tượng phật vào chính giữa bàn thạch đó trông rất hợp lý

img

Dấu vết thời gian hiện lên trên từng rễ cây, theo chủ nhân của cây, cây này có tuổi đời khoảng 300 năm

img

Bộ rễ tỏa ra xung quanh, tạo thành những mấu, vòng xoáy rất ảo diệu

img

Nhiều dân chơi Hà thành đồn thổi về giá trị của cây nhưng ông Thọ không tiết lộ. Một dân chơi Hà thành cho biết, chắc giá cũng phải vài tỷ

img

Ông Thọ mua cây để chơi chứ không có ý định bán vì theo ông, cây bồ đề này có lẽ rất hiếm, tìm khắp đất nước cũng không có cây thứ hai

Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào?

Cây si có chiều cao hơn 4m, thân xù xì, dáng chữ S... thu hút nhiều người yêu thích, đam mê cây cảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem