CĐV thất thần, tiếc nuối khi HAGL hòa kịch tính với Thanh Hóa

Hoàng Lộc Thứ bảy, ngày 20/05/2023 05:05 AM (GMT+7)
Ở trận đấu sớm của vòng 8 V-League, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Đông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã cống hiến cho khán giả một cuộc rượt đuổi kịch tính với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả 2 đội.
Bình luận 0

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà cộng với việc có được đội hình mạnh nhất, HAGL đã nhập cuộc tốt hơn so với Thanh Hóa. Phút thứ 23, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Minh Vương có bóng ngoài vòng cấm đã tung cú sút xa rất mạnh không cho thủ môn Xuân Hoàng cơ hội cản phá. 1-0 nghiêng về HAGL cũng là kết quả sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

CĐV thất thần, tiếc nuối khi HAGL hòa kịch tính với Thanh Hóa - Ảnh 1.

HAGL chơi tốt trong hiệp 1 và có bàn mở tỷ số của Minh Vương. Ảnh: HAGL

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa dồn toàn bộ đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 59, Thái Sơn có đường kiến tạo chuẩn xác để Conrado băng xuống dứt điểm vào góc hẹp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đến phút 78, tỷ số đã là 2-1 cho Thanh Hóa với pha làm bàn của Bruno Cunha.

Tuy nhiên, trận đấu chưa dừng lại ở đó. Phút thứ 86, tiền đạo vào sân thay người là Thanh Bình khống chế bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút mạnh cân bằng tỷ số 2-2. Với kết quả này, Thanh Hóa tiếp tục đứng đầu bảng với 18 điểm trong khi HAGL đứng vị trí thứ 8 với 9 điểm. Đối với HAGL, đây đã là trận hòa thứ 6 của đội bóng tại mùa giải năm nay.

CĐV thất thần, tiếc nuối khi HAGL hòa kịch tính với Thanh Hóa - Ảnh 2.

Trận đấu diễn ra kịch tính và khép lại với kết quả hòa 2-2. Ảnh: HAGL

Sau trận đấu này, nhiều CĐV của HAGL không khỏi tiếc nuối khi đội nhà đã có một trận đấu nhỉnh hơn đội bóng đầu bảng nhưng lại chật vật giành được 1 điểm trên sân nhà sau những phút rượt đuổi kịch tính.

CĐV thất thần, tiếc nuối khi HAGL hòa kịch tính với Thanh Hóa - Ảnh 3.

Các CĐV HAGL khuấy động bầu không khí tại SVĐ Pleiku. Ảnh: H.L

Anh Hồ Thanh Sum, một CĐV của HAGL cho biết: "Nhìn chung cả trận đấu, HAGL thi đấu đầy tự tin và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành của Thanh Hóa. Tuy nhiên ở hiệp 2, hàng phòng ngự của đội bóng phố núi lại bộc lộ nhiều sơ hở để Thanh Hóa ghi 2 bàn liên tiếp. Phải rất vất vả, đoàn quân của HLV Kiatisak mới giữ lại được 1 điểm trên sân nhà. Kết quả hòa ở trận này khiến tôi không hài lòng cho lắm. Đội nhà có rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng nhưng lại không tận dụng được".

Trong khi đó, chị Phạm Thị Lệ Quyên, một CĐV khác của HAGL bộc bạch: "Đây là một trận đấu đầy đáng tiếc của HAGL. Họ đá tốt hơn và hoàn toàn có thể ghi bàn từ những cơ hội của Minh Vương và Washington Brandao, qua đó giành chiến thắng trước Thanh Hóa, nhưng lại lỡ quá nhiều".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem