CĐV Việt Nam mang 60kg đồ ăn tiếp sức U22 Việt Nam

Đàm Duy - Lê Đức Thứ năm, ngày 28/11/2019 14:54 PM (GMT+7)
Hai chị Vũ Thanh Thúy (Hội CĐV Quảng Ninh) và Bùi Thị Hồng Hạnh (Hải Phòng)... đã đến cổ vũ ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 30 bằng những món ăn mang đậm hương vị truyền thống quê hương.
Bình luận 0

Đó là cách cổ vũ rất đặc biệt của chị Bùi Thị Hồng Hạnh (Hải Phòng) cùng chị Vũ Thanh Thuý (Quảng Ninh), những CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam từ nhiều năm nay.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Hạnh cho biết từ những năm 90 của thế kỷ trước, chị đã bắt đầu say mê bóng đá Việt Nam.

img

Hai CĐV rất nhiệt thành của bóng đá Việt Nam

Qua thông tin báo chí, nhận thấy các cầu thủ bóng đá Việt Nam khó khăn trong việc ăn uống tại Philippines, các chị đã làm nhiều thức ăn, trong đó có 2 món ăn mang đậm hương vị quê hương là cá rán và tôm rang. Chia sẻ về việc có khó khăn gì trong việc vận chuyển đồ ăn qua đường hàng không, chị Hạnh cho biết, chị đã gắn bó với các đội tuyển Việt Nam trong nhiều giải thi đấu. Qua đó, chị đã có nhiều kinh nghiệm nên biết cách mang được các món ăn đạt được sự kiểm tra.

PV nói vui với chị Thúy, valy quần áo chị đựng hết đồ ăn thì chị lấy gì để mặc? Nở nụ cười tươi, chị cho biết: “ Tôi chỉ mặc một chiếc áo có in hình cờ đỏ sao vàng. Nhưng không sao, vì đội bóng quê hương cùng những đồ ăn quê hương mang được sang cho các cầu thủ là tôi vui lắm rồi. Cao hơn hết, không phải là các bàn thắng mà là tình yêu bóng đá. Tình yêu đó có thể sánh ngang với tinh thần dân tộc”.

img

Món ăn đậm chất quê hương được các nữ CĐV Việt Nam mang tới Philippines tặng U22 Việt Nam

Trước trận đấu, chị cùng nhóm bạn tất bật soạn sửa đồ ăn, gửi nhà hàng để nhờ họ chế biến món ăn cho các cầu thủ. Sau trận đấu, chị sẽ cùng hàng trăm cổ động viên khác, vui niềm vui chiến thắng của đội tuyển nước nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem