Nghề độc lạ: Chăm sóc và ngủ cùng mèo xuyên Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 23/01/2023 09:11 AM (GMT+7)
Xuyên suốt từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên Đán, chị Trần Hương Huyền (ở Hà Nội) dành toàn bộ thời gian để trực, chăm sóc nơi thờ tựu và chăm sóc chó mèo. Chị Huyền làm vì trách nhiệm công việc và cái duyên, yêu quý động vật.
Bình luận 0

Chăm sóc thú cưng xuyên Tết

Dịp Tết đến xuân về là dịp sum vầy đầm ấm bên gia đình, người thân. Thế nhưng với chị Trần Hương Huyền, ở Khu đô thị cao cấp ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, gần như dành toàn bộ thời gian 3 ngày Tết để trực làm việc chăm sóc, nuôi dưỡng chó mèo. 

"Các bạn nhân viên khác ở xa, nhà tôi ở gần đây thì ưu tiên, trực xuyên 3 ngày Tết, ở đây cũng có một bạn trực 24/24 cùng. Mình thì thiên về văn phòng hơn", chị Huyền cười nói và chia sẻ, đến với nghề do duyên phận và tình yêu với thú cưng.

Nghề độc lạ: Chăm sóc và ngủ cùng mèo xuyên Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày - Ảnh 1.

Năm nay, chị Trần Hương Huyền làm việc chăm sóc chó mèo xuyên Tết. Ảnh: Gia Khiêm

Gia đình chị Huyền cũng khá giả, con đang đi du học nước ngoài, gia đình có nhà tại khu chung cư cao cấp. Trước đây chị Huyền cũng làm ở công ty sau đó nghỉ hưu "non" rồi nên duyên với việc chăm sóc chó mèo. Chị đi làm, trực xuyên Tết tại đây vì trách nhiệm công việc và vì yêu quý những chú chó mèo. Do cả gia đình yêu quý động vật nên mọi người đều ủng hộ công việc của chị Huyền. 

Nghề độc lạ: Chăm sóc và ngủ cùng mèo xuyên Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày - Ảnh 2.

Các nhân viên chăm sóc và chơi cùng mèo cưng xuyên những ngày Tết. Ảnh: Gia Khiêm

Nơi chị Huyền làm việc ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nơi đây cơ sở vật chất có thể nhận lên tới 100 thú cưng dịp Tết nhưng chủ cơ sở không dám nhận hết mà chỉ nhận khoảng 30 phòng để chăm sóc chúng được chu đáo nhất. 

Giá phòng tại đây cũng tuỳ vào cân nặng sẽ có giá từ 150-700 nghìn đồng/ngày. Riêng tại phòng VIP có giá lên đến 1 triệu đồng/ngày. Thú cưng tại đây sẽ được chăm sóc vô cùng đặc biệt. Theo đó, tại đây chó mèo được đi thang máy, được xem tivi, nghe nhạc, điều hoà, máy sưởi, camera giống như khách sạn cao cấp.

Nghề độc lạ: Chăm sóc và ngủ cùng mèo xuyên Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày - Ảnh 3.

Những chú mèo cưng được chăm sóc tận tình, thú cưng còn được bố trí nhân viên ngủ cùng, hàng ngày được dắt đi chơi, chơi cùng trong phòng, tắm gội... Ảnh: Gia Khiêm

Theo chị Huyền, tại phòng này thú cưng còn được bố trí nhân viên ngủ cùng, hàng ngày được dắt đi chơi, chơi cùng trong phòng, tắm gội, có chế độ ăn uống đặc biệt theo yêu cầu của chủ nuôi.

"Như tôi và một số các em đồng nghiệp những ngày đầu năm có khi không ngủ cùng chồng mà đến đây ngủ với chó mèo. Chúng tôi làm điều đó không hẳn vì tiền mà vì tình yêu với động vật. Gia đình tôi cũng toàn người yêu quý động vật, toàn gọi các bạn là con, coi chúng như con luôn. Chồng tôi còn yêu hơn tôi, còn cho nó ngủ cùng, đi ô tô cũng mình một ghế và nó một ghế. Trước nhà tôi cũng nuôi 2 con, sau đó mất 1 con, chồng tôi khóc cả đêm", chị Huyền chia sẻ.

Nghề độc lạ: Chăm sóc và ngủ cùng mèo xuyên Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày - Ảnh 4.

Thú cưng có chế độ ăn uống đặc biệt theo yêu cầu của chủ nuôi. Ảnh: Gia Khiêm

Những năm trước, chị Huyền thường dành cả thời gian đi du lịch còn bây giờ tập trung vào chăm sóc thú cưng. "Chính sự yêu thương chó mèo của gia đình như vậy nên khi tôi trực tết, kể cả ngày mùng 1 chồng con không hề phàn nàn mà còn đồng tình ủng hộ nên tôi thêm yên tâm dành trọn cho công việc này", chị Huyền vui vẻ nói.

Cùng làm với chị Huyền, bạn Nguyễn Thị Nga (25 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết, năm nay tình nguyện ở lại làm việc thay vì về quê đón Tết bên gia đình. Nga sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông lâm đã về đây làm thuê ngay. Có chuyên môn thú y và tình yêu động vật nên cô được đánh giá là người có tay nghề cao. 

Nghề độc lạ: Chăm sóc và ngủ cùng mèo xuyên Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày - Ảnh 5.

Những chú mèo đáng yêu được chủ gửi ngày Tết. Ảnh: Gia Khiêm

"Làm công việc này phải có tình yêu thương mới chăm sóc được những chú chó bướng bỉnh và chú mèo khó tính. Chúng cũng giống như những đứa trẻ mỗi con một tính, thậm chí có con sủa, kêu la suốt đêm, có con thì hung dữ…. nên người chăm sóc phải nắm bắt được hết những đặc tính đó để thuần phục", chị Nga cho hay.

Ngoài ra, theo chị Nga, việc chăm sóc thú cưng cũng không tránh được những tai nạn dở khóc dở cười hay còn gọi là tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra bất kỳ lúc nào như chó mèo bị ốm, bỏ bữa hoặc dễ lây bệnh từ con khác. Có con sụt cân trong những ngày khách gửi vì không quen môi trường, tất cả những điều đó phải đòi hỏi người chăm sóc phải có kinh nghiệm mới xử lý được.

Chăm sóc thú cưng và hương khói cho thú cưng đã chết xuyên Tết 

Ngoài việc dành thời gian chăm sóc cho thú cưng, chị Huyền còn dành thời gian những ngày Tết chăm lo hương khói cho nơi chó mèo yên nghỉ ở Chùa Tề Đồng Vật Ngã hay còn được biết đến là nghĩa trang chó mèo "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội ở trong ngõ trên phố Trương Định. Nghĩa trang chó mèo có diện tích hơn 2.000 m2. 

Nghề độc lạ: Chăm sóc và ngủ cùng mèo xuyên Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày - Ảnh 6.

Nghĩa trang chó mèo có diện tích hơn 2.000 m2. Ảnh: Gia Khiêm

Đây là nơi tổ hợp cả dịch vụ mai táng, lưu giữ tro cốt chó mèo và gửi resort sang chảnh dành cho chó mèo. Nơi này cũng được biết đế là nơi đầu tiên trên cả nước cung cấp dịch vụ mai táng, chôn cất, lễ cầu siêu, phóng sinh... dành cho thú cưng.

Theo đó, với tình yêu dành cho thú cưng, hiện nay rất nhiều người lựa chọn dịch vụ an táng cho thú cưng khi chúng qua đời. Đó là với những thú cưng không may xấu số qua đời. 

Nghề độc lạ: Chăm sóc và ngủ cùng mèo xuyên Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày - Ảnh 7.

Hiện nay rất nhiều người lựa chọn dịch vụ an táng cho thú cưng khi chúng qua đời. Ảnh: Gia Khiêm

"Có những bạn khi mất vào đây mai táng bị chảy máu do tai nạn vào nhiều người thấy sợ mình thì thấy rất thương. Làm ở đây cũng phải do duyên phận chứ nhiều người vào thấy làm thấy lạnh, thấy sợ. Như bạn mình đến đây là thấy lạnh, không hợp không làm được", chị Huyền tâm sự. 

Nghề độc lạ: Chăm sóc và ngủ cùng mèo xuyên Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày - Ảnh 8.

Một thú cưng được an táng cẩn thận. Ảnh: Gia Khiêm

Dịp Tết tại đây chị Huyền sẽ lo hương khói tại nghĩa trang chó mèo và chăm sóc các thú cưng ở resort. "Hôm trước có 1 bạn đi du học đến đặt 1 chỗ trước cho bạn cún già đã tầm chục tuổi rồi. Bạn ấy sợ sau khi bạn ấy đi thì bố mẹ không biết lo khoản này nên đến tìm hiểu và đặt trước chỗ cho bạn ấy. Hàng ngày vẫn có nhiều người đến thăm phần mộ và thắp nhang cho thú cưng của mình", một nhân viên tại đây chia sẻ. 

Ông Nguyễn Bảo Sinh (82 tuổi), chủ của nghĩa trang chó mèo và resort chó mèo cho hay, phần lớn chủ nhân của các thú cưng mang chúng đến nghĩa trang an táng đều nói rằng, họ muốn thú cưng khi chết đi cũng được an táng với đầy đủ nghi lễ, giống như con người. Có như vậy, thú cưng sẽ được siêu thoát ở một thế giới khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem