Chạm trán người ngoài hành tinh
-
Năm 1952, Oscar Linke, cựu thị trưởng 48 tuổi của Gleimershausen, Đức và cô con gái 11 tuổi của ông, Gabriella đang đi du lịch về nhà, thì chiếc xe chở họ bị nổ lốp gần thị trấn Hasselbach. Con gái ông bất ngờ nhìn thấy một thứ gì đó ở phía xa, mà ban đầu Linke nghĩ là một con nai nhưng không phải, theo Livescience.
-
Các thợ săn người ngoài hành tinh nên đến Wyoming, Mỹ nếu họ hy vọng thấy hoạt động UFO, báo Anh Express dẫn lời một công ty cá cược đã tính toán tỷ lệ bắt gặp UFO trên khắp thế giới cho biết.
-
Tần Thủy Hoàng hay Napoleon Bonaparte từng được ghi nhận đã có lần chạm trán "người lạ".