• Chang chang là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ, thường xuất hiện ở ven bờ biển. Mặc dù chang chang hiện nay có rất nhiếu loại, nhưng ngư dân chủ yếu cào bắt loại chang chang màu trắng, nhỏ bằng đầu ngón tay bán cho thương lái làm thức ăn nuôi tôm hùm.
  • Dân Việt - Sau 4h ròng rã, cuối cùng các thí sinh dự thi môn Vẽ khối V, khoa Kiến trúc, trường ĐH Xây Dựng cũng đã hoàn thành bài thi. Bước ra khỏi phòng dưới cái nắng chang chang, thí sinh phải dùng cả bảng vẽ, ghế.... để làm ô.
  • Dân Việt - Cầm theo túi lớn túi bé, thậm chí có sĩ tử còn mang cả chiếu,ô, xô, chậu... lỉnh kỉnh đồ đạc trở về quê sau kì đại học đầy căng thẳng.
  • Mỗi người có mỗi kiểu yêu và nhớ quê mình. Riêng tôi, khi xa quê chợt nhớ quay quắt đến các món ăn đã từng thưởng thức.
  • (Dân Việt) - Những cô gái quê trong thơ Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính đang ở đâu, những cô gái quê được thương yêu, trân trọng. Chị ấy năm xưa còn gánh thóc/Dọc bờ sông trắng nắng chang chang? (Hàn Mạc Tử). Những nhân vật đẹp, dễ thương, anh hùng trong thực tế và trong thơ văn phần lớn là những cô gái quê.