Chàng trai liệt toàn thân với ý tưởng "kéo" các bạn trẻ ra khỏi thiết bị điện tử ngày Tết

Tào Nga Thứ năm, ngày 26/01/2023 14:36 PM (GMT+7)
Thay vì ngồi xem điện thoại, ti vi dịp Tết Nguyên đán, các em nhỏ được trải nghiệm văn hóa đọc tại thư viện sách của một nhân vật vô cùng đặc biệt.
Bình luận 0

Tết Nguyên đán ý nghĩa cho trẻ nhỏ

Anh Đỗ Hà Cừ, sinh năm 1984, hiện sinh sống tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Bố của anh là cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị vào những năm 1972. Do ảnh hưởng của chất độc màu da cam từ bố, anh Đỗ Hà Cừ bị liệt toàn thân bẩm sinh, dù đã chạy chữa khắp nơi. Đến tuổi đi học, thấy bạn bè cùng trang lứa đến trường, dù không thể nhưng trong lòng Cừ luôn khao khát đọc được sách.

Hiểu được hoàn cảnh của bản thân, anh Cừ đã tự học và được gia đình dạy học. Anh đọc rất nhiều sách và ham đọc mọi lúc. Hiện nay gia đình anh đã mở một tủ sách cộng đồng tại nhà mang tên Không gian đọc Hy Vọng. Hiện tủ sách có hơn 4.000 đầu sách để phục vụ bạn đọc miễn phí. 

Chàng trai liệt toàn thân với ý tưởng "kéo" các bạn trẻ ra khỏi thiết bị điện tử ngày Tết - Ảnh 1.

Anh Đỗ Hà Cừ và CLB Không gian đọc Hy vọng. Ảnh: NVCC

Năm 2018, anh Cừ thành lập CLB Không gian đọc Hy vọng. Câu lạc bộ của anh và các người bạn chuyên hỗ trợ thành lập các tủ sách cộng đồng do người khuyết tật quản lý. Thư viện sách nhằm mục đích khuyến đọc cho các bạn đồng cảnh ngộ, tìm ra các bạn khuyết tật yêu sách, nghị lực có nhu cầu muốn mở tủ sách cộng đồng. Hiện nay CLB có 28 tủ sách ở khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó có 19 tủ sách do những người đồng cảnh như anh quản lý. Hiện tại các tủ sách đang hoạt động rất hiệu quả. 

Hàng năm mỗi dịp Tết đến, CLB Không gian đọc Hy Vọng lại tổ chức Chương trình Tết Sách. Thư viện nhỏ yên tĩnh, nơi có bao đầu sách yêu thương của bạn bè khắp nơi gửi tặng. Phía ngoài không khí Tết vẫn nhộn nhịp, người người chuẩn bị sắm tết, còn mấy bạn học sinh "ăn chưa no, lo chưa tới" tranh thủ đi mượn sách về đọc mấy ngày Tết. Các em còn mượn nhiều còn xin túi to để đựng sách. 

Anh Cừ chia sẻ, năm nay tổ chức chương trình "Lì xì sách" tạo nét văn hóa đẹp nhân dịp đầu năm mới thay cho những phong bao lì xì. Đây là hoạt động thiết thực góp phần hiện thực hóa mục tiêu hỗ trợ phát triển giáo dục, văn hóa đọc, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, số lượng đầu sách của các thư viện.

Chàng trai liệt toàn thân với ý tưởng "kéo" các bạn trẻ ra khỏi thiết bị điện tử ngày Tết - Ảnh 2.

Thay vì xem các thiết bị điện tử, các bạn nhỏ lại đến thư viện sách của anh để đọc. Ảnh: NVCC

Chàng trai liệt toàn thân với ý tưởng "kéo" các bạn trẻ ra khỏi thiết bị điện tử ngày Tết - Ảnh 3.

Hiện tủ sách có hơn 4.000 đầu sách. Ảnh: NVCC

Cô Nguyên Lý, thạc sĩ Quản lý Giáo dục, giáo viên Trường Archimedes, Hà Nội cho hay: "Năm nay điều đón chờ tôi khi về quê hương là được gặp Đỗ Hà Cừ, người tôi luôn ngưỡng mộ để được tham gia chương trình Tết sách. Tôi thấy mình thật sự rất may mắn đã trở thành 1 thành viên trong Không gian đọc Hy Vọng. Mong sao qua các chương trình đọc sách này nhiều bạn trẻ sẽ có chung niềm đam mê, có đầy năng lượng nhiệt huyết luôn tạo cho mình thói quen rèn luyện văn hóa đọc, lan tỏa tới nhiều bạn trẻ hơn. 

Những trang sách mới giúp bạn thay đổi tư duy và giúp bạn có thêm những kiến thức tuyệt vời. Nuôi dưỡng tâm hồn bạn trở nên phong phú. Hãy biết ơn những người tặng bạn sách vì họ đang gieo duyên tri thức cho bạn. Mơ ước mỗi dịp Tết đến, hình ảnh các bạn trẻ khuôn mặt rạng rỡ cùng nhau đọc sách bên những cành đào, cây quất đang khoe sắc sẽ là hình ảnh đẹp trong tâm trí mỗi người".

Bằng sự nỗ lực của mình, năm 2020, anh Đỗ Hà Cừ đã vinh dự nhận được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác xã hội; là một trong 64 tấm gương tiêu biểu nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem