Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong bối cảnh, Matija Nastasic thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì lý do chấn thương, Martin Demichelis và Joleon Lescott chơi quá mờ nhạt, HLV Manuel Pellegrini luôn phải đau đầu với bài toán tìm người đá cặp trung vệ với thủ quân Vincent Kompany.
Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng không chiến, kèm người và đọc tình huống cực tốt, trung vệ người Pháp đang được xem là đối tác lý tưởng của Kompany nơi trung tâm hàng phòng ngự Man City.Ngoài vị trí trung vệ, anh còn có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái và tiền vệ phòng ngự.
Theo tiết lộ của tờ Le 10 Sport, ban đầu, Man City chỉ chấp nhận bỏ ra 36 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Mangala. Tuy nhiên, do gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ lớn như M.U, Chelsea nên đội bóng vùng Eastland đã quyết định bỏ ra 45 triệu euro để “chuộc thân” nhằm nhanh chóng đón ngôi sao 23 tuổi về sân Etihad trước khi vòng chung kết World Cup 2014 khởi tranh.
Với động thái này, Man City đang tiến rất gần tới chữ ký của Mangala, bởi sau 3 năm gắn bó, cầu thủ sinh năm 1991 đang muốn chia tay Porto vào cuối mùa giải để chuyển sang đầu quân cho một đội bóng có tiềm lực và tham vọng hơn.
Về phần mình, Ban lãnh đạo Porto cũng không muốn giữ chân Mangala khi anh chẳng còn mặn mà với việc cống hiến cho CLB. Trong bối cảnh đó, đội chủ sân Estadio Dragao khó có thể khước từ mức giá 45 triệu euro mà The Citizens đưa ra.