Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thiếu tá Vitaly Dubinyak tỏ ra phẫn nộ cáo buộc chính quyền Kiev hoàn toàn không tiếp tế, hỗ trợ binh sĩ mà chỉ hạ lệnh cho “chúng tôi tiếp tục chiến đấu”. Thậm chí, Kiev sau đó còn cắt đứt mọi liên lạc và “rõ ràng hoàn toàn từ bỏ chúng tôi”.
Theo đó, Thiếu tá Dubinyak cáo buộc, các nhà hoạch định chính sách Kiev đang theo đuổi cuộc chiến vì lợi ích của riêng họ và đẩy các binh sĩ Ukraine vào con đường chết. Do đó, để tự cứu mình, các chỉ huy của các đơn vị quân đội Ukraine quyết định đào ngũ, vượt qua biên giới, chạy sang Nga xin tị nạn.
Vị Thiếu tá Ukraine chia sẻ, ông rất bất ngờ và cảm kích vì được các đồng sự người Nga chào đón nồng nhiệt như anh em trong nhà.
“Những kẻ ra lệnh cho chúng tôi rồi bỏ rơi chúng ta dối trá tuyên bố chúng tôi đang chiến tranh với Nga. Nhưng không đồng sự người Nga nào ác cảm với chúng tôi. Họ hiểu, chúng tôi đã bị thao túng”, Thiếu tá Ukraine nhấn mạnh.