Chí Phèo ngoại truyện: Giá như đạo diễn đã mạnh tay hơn!

Nguyệt Anh Thứ bảy, ngày 16/09/2017 00:55 AM (GMT+7)
Phim đã có thể đậm đà hơn nếu như đạo diễn khắc họa các nhân vật rõ nét.
Bình luận 0

Chí Phèo ngoại truyện là bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ Danny Đỗ, cũng là phim đầu tiên mà nam diễn viên Tiến Luật có vai chính trên màn ảnh rộng. Phim gây ấn tượng với khán giả bằng việc được đầu tư chỉn chu và tựa phim khá ấn tượng. Tuy nhiên, Chí Phèo ngoại truyện đã có thể tốt hơn nếu đạo diễn trẻ mạnh tay gia giảm thêm nhiều chi tiết. 

Cốt truyện không mới nhưng hợp lý

Có thể thấy được rõ ràng là cốt truyện của Chí Phèo ngoại truyện, dù được mô phỏng trên truyện ngắn Chí Phèo của văn học Việt, nhưng lại mang lớp áo khá "Tây". Với cấu trúc rõ ràng và chặt chẽ, phim trước hết đã cho khán giả một chút thiện cảm bởi không ít phim Việt từng mắc lỗi cấu trúc khiến câu chuyện lan man. Cũng như khi ngắm nhìn một con người, ngoại hình sẽ là điều đập vào mắt khán giả đầu tiên, thì cấu trúc cũng như cách dẫn dắt, mở đầu của Chí Phèo ngoại truyện đã cho người xem thấy một ngoại hình "ổn". 

img

Cốt truyện và cách giới thiệu nhân vật của phim đậm chất Hollywood

Mô típ phim cặp đôi nhân vật chính có cùng mục đích nhưng không cùng động cơ, cuối cùng phải đồng hành và hiểu thêm về nhau, vốn đã không lạ gì với điện ảnh thế giới. Tuy nhiên việc đạo diễn khéo léo nhào nặn một nhân vật "xấu như Thị Nở" phải đồng hành cùng anh chàng Chí Phèo thời hiện đại, cũng đã góp phần gieo cho phim nhiều sự thú vị.

Trong phim, khán giả thấy rõ được đường dây hành động của hai nhân vật, cũng không phải đặt câu hỏi "Ai là nhân vật chính?" bởi phim khá trung thành với những gì đặt ra từ ban đầu. Đây là một điểm cộng cho phim bởi cách làm phim văn minh và đầy tính chuyên nghiệp. 

Thu Trang diễn đã bớt kịch, Tiến Luật bị lép vế

Dường như sự lựa chọn cặp vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật vào vai cặp đôi nhân vật chính đã không phải là một quyết định sáng suốt cho lắm từ ekip thực hiện bộ phim. Nếu như Thu Trang được đánh giá là hơi "già quá" so với tuổi thật cũng như tính cách của nhân vật, thì Tiến Luật lại có gương mặt quá "hiền" và chưa thể hiện được hết sự bạo lực trong một nhân vật được mệnh danh là "Chí Phèo". 

img

Thu Trang diễn đã bớt kịch dù đôi lúc vẫn bị "lố"

Dẫu sao cũng có thể ghi nhận rằng nữ diễn viên Thu Trang đã bớt được cách diễn sân khấu của mình trong bộ phim này. Trước đó trong bộ phim Nắng 2, không ít khán giả đã cảm thấy mệt vì cách diễn cường điệu của cô trên màn ảnh.

Dù vậy, "bớt" không có nghĩa là "hết", đôi lúc trong diễn xuất của Thu Trang, khán giả vẫn nhìn thấy một "diễn viên hài", đặc biệt trong những màn pha trò bằng hình thể, khi cặp đôi nhân vật đột nhập được vào trụ sở của băng nhóm xã hội đen, hoặc khi cô tìm thấy được chiếc container chứa thiết bị bào chế ma túy. Hơn bao giờ hết, giá như "hoa hậu làng hài" có thể tiết chế lại cá tính của bản thân và hóa thân hoàn toàn vào nhân vật, cô chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình của khán giả. 

img

Tiến Luật lép vế và không hợp vai

Ngược lại, Tiến Luật dường như đang chui vào một chiếc áo quá rộng với mình trong vai diễn này. Dù không kể tới gương mặt hiền khô của anh không phù hợp, thì cách diễn của ông xã Thu Trang cũng chưa có gì đặc sắc, thậm chí có thể coi là nhạt. Trong không ít phân đoạn, khán giả dễ dàng nhận ra nam diễn viên cố gằn giọng hoặc tỏ ra lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh để diễn tả nhân vật, chứ không phải do nội lực từ bên trong phát ra.

Ngoài ra, dù nhân vật Chí vốn không phải kẻ máu lạnh, nhưng cũng đã từng có thời gian lăn lộn giang hồ, và Tiến Luật thì chưa thể hiện được sự thô ráp cũng như những hành động mang tính bạo lực của nhân vật. 

Trailer Chí Phèo ngoại truyện

Chính bởi những lí do này, cặp đôi nhân vật Na và Chí dù là nhân vật chính, nhưng lại chưa thực sự ấn tượng. Dù đạo diễn đã cài cắm nhiều chi tiết để khắc họa rõ tính cách của cặp đôi này. Không hề ngoa khi nói rằng khán giả vẫn nhìn thấy được Thu Trang - Tiến Luật trên màn ảnh chứ không phải là Na và Chí. Đây có thể coi là điều đáng tiếc lớn nhất với bộ phim Chí Phèo ngoại truyện, khi cặp đôi nhân vật chính lại có vẻ nhạt nhòa, mặc dù hai nhân vật được xây dựng khá công phu.

Tiếc cho Kiều Minh Tuấn

Sau thành công của Em chưa 18, Kiều Minh Tuấn khiến khán giả nghi ngại về việc anh quay trở lại quỹ đạo đóng những vai gây cười vô thưởng vô phạt, bởi anh liên tục xuất hiện trong các bộ phim chiếu rạp gần đây. Trước đó trong đoạn trailer của Chí Phèo ngoại truyện, không ít người cũng đã đặt nghi ngờ về vai diễn này của anh khi cách diễn và tạo hình có phần hơi lố. Và sự thật thì nửa đầu của bộ phim, người xem cũng đã có phần nào thất vọng về nhân vật này. 

img

Kiều Minh Tuấn chỉ tới nửa sau của phim mới có cơ hội bộc lộ diễn xuất

May mắn sao, nửa sau của bộ phim, khi bộ mặt của những nhân vật phản diện được hé lộ, Kiều Minh Tuấn đã có đất diễn. Vào vai một cánh tay phải của ông trùm băng nhóm bảo kê (Nhan Phúc Vinh), Kiều Minh Tuấn vốn đã ấp ủ âm mưu lật đổ ông trùm, ngoài ra hắn còn lén lút thực hiện những phi vụ buôn bán ma túy dù ông trùm đã cấm. Khi sự việc vỡ lở, Kiều Minh Tuấn đã có cơ hội lật ngược tình thế với những nét diễn phản diện có phần "điên".

Cách diễn này của "gã đầu bạc" tất nhiên không phải là mới, tuy nhiên vai diễn đã phần nào có sự khác biệt so với những vai "pha trò" trước đó của anh. Chính vì vậy, giá như vai diễn này được hé lộ từ sớm hơn thì ngôi sao Em chưa 18 hẳn đã có một vai diễn tròn trịa, xứng đáng là vai phản diện hơn. 

Giá như mỗi nhân vật đều đậm nét hơn một chút

Nhân vật ông trùm của Nhan Phúc Vinh và người đẹp Nam Thư được cho là khá mờ nhạt, mặc dù vai trò của hai người này trong câu chuyện đều mang tính mấu chốt. Dường như chỉ cần tô đậm thêm mỗi người một vài nét nữa cho vai diễn có màu hơn, thì câu chuyện cũng sẽ thêm phần thú vị. 

Rõ ràng nhân vật của Nam Thư phải tới tận phút cuối khi Kiều Minh Tuấn trở mặt với ông trùm thì mới được hé lộ thân phận. Hầu hết thời lượng của phim, khán giả không hiểu cô nàng này có vai trò gì, bởi ngoài việc Na phát hiện nhân vật này có ám hiệu với Kiều Minh Tuấn (chi tiết được làm khá qua loa), thì hầu như chẳng còn chi tiết nào được cài cắm để tăng phần logic.

Về phần ông trùm, phải chăng nếu nhân vật này được xây dựng theo hình mẫu bù nhìn ngay từ đầu, thì có lẽ việc hắn bị lật đổ ở phút cuối sẽ thỏa đáng hơn. Nhân vật của Nhan Phúc Vinh thậm chí còn có phần hơi "quá chính trực" và ngây thơ so với những gì khán giả có thể mường tượng về một ông trùm băng đảng. 

img

Vai của Nhan Phúc Vinh đẹp nhưng quá chính trực

Có thể thấy rõ ràng, đạo diễn Danny Đỗ đã có một hệ thống nhân vật khá chi tiết và hợp lý, ngoài ra anh cũng đã giải quyết tới nơi tới chốn toàn bộ hệ thống này. Nhưng vẫn là vấn đề đã được nêu ở trên, "giá như" Danny bạo tay hơn nữa, anh chỉ cần gia giảm mỗi thứ gia vị thêm một chút cho món ăn của mình, món sẽ đậm đà hơn. Những nhân vật như bà bán vé số xuất hiện rất tróe ngoe trong vài cảnh phim đều cần được quan tâm thêm một chút, chỉ cần cài cắm thêm một chút, thì tới khi giải quyết khán giả sẽ thỏa mãn hơn. 

Chí Phèo ngoại truyện dù chưa thật sự xuất sắc, vẫn là một bộ phim với nhiều cung bậc cảm xúc. Sau một mùa hè với khá nhiều bộ phim được remake từ kịch bản nước ngoài thì một phim với kịch bản thuần Việt chắc chắn vẫn là điều đáng quý. Trên hết, phim có một câu chuyện súc tích, rõ ràng, hình ảnh được đầu tư công phu và có những pha hành động đã mắt. Mong rằng trong những tác phẩm tiếp theo của mình, đạo diễn trẻ Danny Đỗ sẽ không còn khiến khán giả phải nói "giá như" nữa. 

Chí Phèo ngoại truyện hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Chờ phim Việt thoát khỏi hài nhảm: ”Bao giờ mới tới tháng 10?”

Dù nằm trong vỏ bọc đẹp đẽ, khán giả vẫn không khó nhận ra chất hài nhảm phảng phất trong một số phim.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem