Chiến trường Campuchia

  • Trong ký ức của người cựu chiến binh Việt Nam, những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Campuchia là quãng thời gian khổ cực nhất nhưng đầy vinh quang, tự hào.
  • Tại thời điểm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc 1979 nổ ra, hầu hết lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại của Việt Nam vẫn đang ở trong Nam hoặc bên chiến trường Campuchia. Đối đầu với các xe tăng Trung Quốc khi đó chủ yếu là loại Type 62 hạng nhẹ có vỏ giáp mỏng, hệ thống ngắm bắn cũng khá thô sơ và cũng chỉ dùng pháo chính cỡ 85 mm, thì xe tăng T-34-85 tỏ ra không hề yếu thế...
  • Như đã thông tin, gia đình liệt sĩ Phạm Văn Bình hết sức vui mừng vì biết tin ông còn sống qua Facebook sau 25 năm nhận giấy báo tử. PV đã liên hệ với người có nick facebook “Nhật Dũng” để tìm hiểu về quá trình giúp đỡ ông Bình trở về quê hương sau 39 năm mất tin.
  • Sáng nay (22.5), 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia đã được đưa về an táng tại quê hương đất mẹ.
  • Mất liên lạc với gia đình 20 năm, ông Huỳnh Liêu tìm đường về quê ở miền Tây khi đã có 8 đứa con với người vợ Khmer.
  • 33 năm, những ký ức kinh hoàng trên con đường máu lửa 508 tỉnh lỵ Battambang (Campuchia) như còn hiển hiện trong tâm trí người lính Việt Nam đi làm nhiệm vụ quốc tế. Giữa cuộc sống bộn bề, họ vẫn tìm đến với nhau, một cái bắt tay, một nụ cười, và họ tìm được niềm vui sống...