Chiều chồng
-
Nhiều bà nhiều cô có nỗi ngại trở nên thiếu đàng hoàng trong mắt chồng.
-
Những ngày gần đây, trên các chợ online rầm rộ rao bán mặt hàng châu chấu. Mỗi kg châu chấu có giá dao động từ 140.000- 160.000 đồng/kg.
-
Thấy chị hiền quá, mấy chị em đồng nghiệp, bạn bè trêu ghẹo rồi tìm cách “gột phèn” cho chị. Họ sành sỏi lắm. Người mua tặng chị chai dầu thơm, người mua đồ lót, váy ngủ, người lại hướng dẫn một vài kĩ năng, mẹo nhỏ trên giường. Chị nghe mà hoang mang.
-
Ở quốc gia nhỏ bé thuộc châu Phi, các cô gái trẻ phải trải qua tập tục cổ xưa để trở thành phụ nữ và thông thạo trong chuyện đó.
-
Dù tất bật công việc nhưng chị Thanh Hoan vẫn tranh thủ nấu cho chồng những bữa ăn rất tươm tất và đẹp mắt như nhà hàng.
-
Quen nhau 8 năm, em và anh ấy chưa từng đi quá giới hạn, chỉ dừng lại ở hôn môi bởi lẽ, em muốn giữ lại thứ quý giá nhất cho đêm tân hôn.
-
Ngày nào chồng cũng đòi hỏi tôi chuyện chăn gối, không được là anh hậm hực không yên và không chịu đi ngủ…
-
Thời trẻ, lúc đang sung sức, chị Oanh vẫn có thể chiều chồng một ngày 2-3 "hiệp", nhưng giờ đây, khi con cái đã lớn, chị đã ở tuổi mãn kinh thì chị không thể đáp ứng thú vui tình dục quái đản của ông chồng.
-
Giải pháp nào thể hiện yêu chồng bây giờ? Tôi nhớ tới câu “gái hay ghen chồng là gái yêu chồng”. Quá là chuẩn, thể hiện luôn và ngay thôi.
-
Hồi còn yêu nhau, lão ăn uống thỏ thẻ như mèo con. Hóa ra lão diễn bà con ạ.