Chính phủ Mỹ và các "vương quốc ma" trên khắp các đại dương

Thứ hai, ngày 23/11/2020 19:31 PM (GMT+7)
Một lá thư của "Quốc vương" Coralandia yêu cầu người cầm thư được công nhận như là đại diện thương vụ của vương quốc tại Hoa Kỳ; trước đó là công hàm của "vua" Bờ biển Muỗi, rồi ủy nhiệm thư từ viên "Ngoại trưởng" của Cộng hòa Minerva - một hòn đảo mới nổi lên đâu đó giữa vùng Nam Thái Bình Dương xa xăm v.v…
Bình luận 0

Với các tài liệu tương tự rặt những sản phẩm của sự viễn tưởng ấy, đang được chất đầy trong một cơ quan nằm trên tầng hai của tòa nhà Chính phủ Mỹ ở Washington D.C. Trong các chồng hồ sơ có đủ mọi thứ: thông điệp về nền độc lập, các văn bản hiến pháp, bản đồ, tài liệu, thư ủy nhiệm... thậm chí còn có cả tem bưu chính và tiền nội tệ riêng của những địa danh "ma" đó nữa.

Chính phủ Mỹ và các "vương quốc ma" trên khắp các đại dương - Ảnh 1.

“Vương quốc Biển" trơ trọi giữa Đại Tây Dương.

Các tài liệu liên quan đến các "quốc gia" hoặc "vùng lãnh thổ", chỉ tồn tại theo mộng ước của những người "tự tiện sáng lập" ra nó. Chúng được xếp đặt và lưu trữ như một dạng hồ sơ... buồn cười và phát sinh từ lâu rồi. Đương nhiên bật ra câu hỏi: Tại sao Hợp chúng quốc Hoa Kỳ lại quan tâm một cách chính thức tới những "nhà nước" cùng "vương quốc" viển vông ấy?

"Chúng tôi có nghĩa vụ phải biết được sự tồn tại của bất cứ một điểm nào trên trái đất này", Georg Demko, Giám đốc Cơ quan Địa lý trực thuộc Chính phủ Mỹ, nói. Ông gắn bó với thứ công việc "khác thường" này hơn nửa thế kỷ nay. "Khi các tổ chức liên bang nghi ngờ sự tồn tại của một lãnh thổ có chủ quyền nào đó, họ yêu cầu sự thẩm định từ phía chúng tôi - Giám đốc G.Demko giải thích - Có lần chúng tôi đã trả lời một văn phòng cấp liên bang, rằng thật đáng tiếc khi phải thông báo cho các quý ngài, là cơ quan chúng tôi không thể tìm ra được Vương quốc Castelania nằm ở đâu. Để đề phòng có điều bất trắc, chúng tôi khẳng định là Hoa Kỳ không có sự liên lạc ngoại giao với vùng lãnh thổ mệnh danh như thế".

Vậy thì cái "đất nước" Castelania ấy hiện hữu tại xó xỉnh nào? "Thật ra chẳng ai biết nổi, kể cả nhóm người Áo đã lập nên "vương quốc" này vào năm 1974", G.Demko cho biết thêm.

Chính phủ Mỹ và các "vương quốc ma" trên khắp các đại dương - Ảnh 2.

Hai "thần dân" của Sealand là "Vua" (trái) và "Thái tử".

Trong nhiều trường hợp các "nước" chỉ là một ốc đảo mới nhô lên khỏi mặt biển, hay một vách núi, thậm chí còn là một dải đất ngầm dưới nước nữa... Như hồi năm 1966, một cặp vợ chồng người Anh "định cư" trên một dàn radar nổi bị bỏ lại trên biển sau Thế chiến II, và đặt tên là "Nhà nước Sealand" hay "Vương quốc Biển" cũng vậy. Nhưng có nhiều kẻ lại không thỏa mãn với kiểu lãnh địa nhỏ nhoi đó.

Từ thời Henri Kissinger còn là Ngoại trưởng kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ, có hai kẻ lạ mặt đã gửi "công hàm" cho Bộ Ngoại giao ở Washington tự phong là "những chủ nhân duy nhất của tất cả mọi vùng đáy các đại dương" (!). Còn viên "Bộ trưởng Đặc mệnh toàn quyền" Mitchara Hitara gốc Nhật Bản đã tự sáng lập nên "Vương quốc Maora" thuộc quần đảo Tetiti, để "người Maora - một sắc dân đang có nguy cơ  tuyệt chủng - có chỗ đứng dưới... ánh mặt trời". Sau đó, viên "bộ trưởng toàn quyền" ấy đã đề xuất bản hợp đồng cho Hoa Kỳ thuê mướn cái quần đảo nằm cách New Zealand 500 hải lý về phía nam này. Chính phủ Mỹ đương nhiên là từ  chối lời "đề nghị hấp dẫn" đó bằng đường ngoại giao... tế nhị.

Riêng câu chuyện về nhân vật Lenard Georg Kasly người Australia còn nổi tiếng hơn. Vào khoảng hơn 3 thập niên trước, khi đã "chán ngấy" với đường lối nông nghiệp của bang West Australia, L.Kasly tự "tách" ra khỏi địa giới hành chính của bang và quyết định thành lập "Đặc khu  Het River" trong trang trại rộng 18 nghìn mẫu Anh của mình.

Ngày "chia tách" 21/9/1970 nghiễm nhiên biến thành ngày Quốc khánh. Het River trở thành Vương quốc, còn L.Kasly là... vua. Thần dân trong vương quốc đếm được vỏn vẹn có 35 người, bao gồm người thân và cả những người làm công cho "vua" nữa. Nhưng với Nhà nước Australia cũng như với Giám đốc G.Demko nói trên, thì đó chỉ là một vùng "lãnh thổ mạo nhận" giống như các "địa danh ma" khác mà thôi.

Không tưởng hơn nữa là "Vương quốc Moras-Songrater-Mids", được "thành lập" cách đây gần nửa thế kỷ bởi doanh gia Morten Mids mang quốc tịch Mỹ. "Nhà nước" này dựa trên một nhóm đảo trong vùng biển nam Trung Hoa, với thủ đô được gọi là Mids - mang tên kẻ sáng lập, còn Quốc ca là... "Bản giao hưởng số 5" của Beethoven. M.Mids khẳng định rằng ông có chủ quyền về "sự khai phá địa lý", bởi là hậu duệ thuộc dòng dõi từ một vị thuyền trưởng người Anh - người đã có công khám phá ra chốn này vào năm 1870 (!).

"Tuy khó tin, nhưng trung bình hàng năm có tới hai "quốc gia" dạng như vậy được ghi tiếp vào danh sách lưu trữ  của cơ quan chúng tôi - Giám đốc G.Demko giãi bày - Sự kiện về cái "Nhà nước Atlantis" huyền thoại là lý do chính bắt buộc phải thành lập một Phòng đặc biệt thuộc Cơ quan Địa lý của Chính phủ, chuyên theo dõi các vùng lãnh thổ mới phát sinh. "Atlantis" được mô tả bao gồm các nhóm đảo ở Thái Bình Dương gần đường xích đạo.

Trong một cặp hồ sơ có ghi lại chuyện một người đàn ông mang hộ chiếu Atlantis định vào nước Mỹ qua ngả Mexico, nhưng bị lực lượng biên phòng tại cửa khẩu El Paso giữ lại, bởi họ không biết gì về nhà nước đó; nhưng tài liệu lại không cho biết sau đấy anh ta đi đâu..."

Quang Phú (theo Discovery) (Theo ANTG)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem