Chờ “địa chấn” ở sân Arena

Thứ ba, ngày 13/03/2012 07:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với hàng công đã ghi tới 12 bàn thắng ở mùa giải này, không có lý do gì để Basel lại không ghi bàn tại sân Arena ở lượt về.
Bình luận 0

Đêm nay, nếu như CLB Apoel (đảo Síp) lọt vào vòng tứ kết bằng những trận đấu chật vật, có phần may mắn (chỉ ghi được 1 bàn mỗi trận) thì Basel (Thụy Sĩ) lại trên đường đến với top 8 đội mạnh nhất châu Âu bằng những chiến thắng trước M.U (ở loạt trận cuối cùng vòng bảng, thắng 2-1 trên sân nhà), và ở lượt đi vòng 1/8 lại thắng Hùm xám Bayern Munich 1 - 0.

Với hàng công đã ghi tới 12 bàn thắng ở mùa giải này, không có lý do gì để Basel lại không ghi bàn tại sân Arena ở lượt về. Không thủng lưới trên sân nhà và cố gắng có được bàn thắng trên sân khách, con đường đi vào vòng tứ kết với Basel sẽ rộng thênh thang (nếu Basel ghi được 1 bàn thì Bayern phải ghi đến 3 bàn thắng mới không bị loại).

Thua 1 -3 tại trận lượt đi, Chelsea khó lòng có thể chống lại một Napoli đang hừng hực sống lại hào khí của thời Maradona hơn 20 năm trước (năm 1989, Napoli với Maradona làm thủ quân đã đăng quang tại Cúp C1). Năm nay, thoát ra khỏi cái bóng của một đội bóng Ý thiên về phòng ngự, Napoli đã cho cả châu Âu thấy những hậu duệ của “cậu bé vàng” giỏi tấn công đến thế nào (ghi trung bình trên 2 bàn/trận).

Real hòa CSKA Moskva 1- 1 ở trận lượt đi, lượt về thi đấu trên sân nhà Bernabeu với 8 vạn khán giả cuồng nhiệt, đó là cơ hội không thể tốt hơn để Critiano Ronaldo phá hoặc san bằng kỷ lục với “kỳ phùng địch thủ” Messi. Để ghi 5 bàn (như Messi đã ghi vào lưới B. Leverkusen) trong trận gặp đối thủ từ Nga là việc “bất khả thi”, nhưng chỉ với những nhiệm vụ như thế người ta mới cần đến một “siêu nhân” cỡ Critiano Ronaldo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem