Chợ hàng bè
-
Ngày 2/2 (23 tháng Chạp), tại "chợ nhà giàu” Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tấp nập người mua đồ lễ cúng ông Công, ông Táo. Đặc biệt, gà ngậm hoa hồng giá 600.000 đồng rất đắt khách, chủ nhà hàng phải thuê ship liên tục giao hàng.
-
Ngày 30 Tết, người dân Hà Nội chen chân trên phố Gia Ngư và chợ Hàng Bè hay còn được gọi là khi chợ nhà giàu (quận Hoàn Kiếm) để mua gà luộc sẵn cùng xôi gấc cúng giao thừa.
-
Những người Hà Nội cũ vẫn còn nhớ một câu ca dao:“Chợ Đuổi họp lúc chiều tà / Chợ Hôm họp sáng, chợ Hàng Da họp ngày”.
-
Ngay từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7 (12/8), nhiều người đã tìm đến chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư để mua gà, xôi, giò... dù Hà Nội mưa không ngớt.
-
Hà Nội thời bao cấp những năm 80 của thế kỷ XX để lại nhiều ký ức sâu đậm, không thể phai mờ với người trung niên như tôi. Bởi, nơi đó từng có bà nội tôi với gánh chè, có những chuyến tàu điện leng keng cùng bố và những kỷ niệm chẳng bao giờ xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đời.