Chờ “siêu kinh điển” ở sân Allianz Arena

Thứ hai, ngày 23/04/2012 08:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chẳng phải ngẫu nhiên mà sau trận “siêu kinh điển” rạng sáng qua, cả Barca lẫn Real giờ đều mong ngóng từng giờ đến thời khắc trận bán kết lượt về Champions League.
Bình luận 0

Cùng nhìn về Munich

Oktoberfest là lễ hội bia kéo dài 16 ngày, được tổ chức thường niên ở Munich, Bavaria (Đức), diễn ra từ cuối tháng 9 đến cuối tuần đầu tiên trong tháng 10. Mỗi dịp lễ hội này có hơn 5 triệu người tham dự. Oktoberfest là một phần quan trọng trong văn hóa bia, văn hóa ứng xử, văn hóa bóng đá và cả văn hóa sống của người Đức.

img
Ronaldo đã ghi bàn thắng quyết định trong trận siêu kinh điển rạng sáng qua.

Tưởng xa vời thế, nhưng trận “siêu kinh điển” ở La Liga bỗng có mối liên hệ rất gần với Oktoberfest. Bởi, sau cuộc đọ sức ở sân Camp Nou rạng sáng 22.4 (giờ VN), cả Real Madrid lẫn Barcelona đều xác định, “Đường tới Munich” (cổng chào ở cửa sân trong mỗi trận đấu tại Champions League đều có dòng chữ này khi sân Allianz Arena đăng cai trận chung kết Champions League mùa này) mới là cái đích lớn nhất.

Các CĐV Barca ai cũng mong đội nhà giành chiến thắng, để thế độc tôn kéo dài suốt 3 năm qua của đội bóng xứ Catalan còn tiếp nối. Nhưng, chiến thắng của Real Madrid không khéo lại có lợi cho cả hai.

Giữa tuần tới đã là trận lượt về bán kết Champions League. Khi cả hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá Tây Ban Nha đều được đá sân nhà và cách biệt chỉ là một bàn thắng, trận thua 1-2 của Barca trước Real không khéo lại là một điều hay, với cả hai bên.

Điểm hẹn nước Đức

Những kỷ lục tưởng như bất tận của Messi đã bị chặn lại, trong trận đấu quan trọng bậc nhất tại La Liga mùa này. Messi im tiếng vào thời điểm quan trọng nhất, trong trận “siêu kinh điển”, lại đúng thời điểm Ronaldo ghi bàn quyết định, mang về thắng lợi cho Real như anh đã từng làm được cách đây hơn 1 năm (trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha).

Đây là lần thứ hai từ khi cầm quân Real, Jose Mourinho được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước Barca. Bởi thế, “Người đặc biệt” mới nói: “Barca cũng thường thôi”.

Với khoảng cách 7 điểm và dựa trên đẳng cấp của Real khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu, sẽ rất khó để Barca tạo nên một cuộc ngược dòng nữa. Nhưng, thất bại của Barca có lẽ là một điều hay với bóng đá Tây Ban Nha.

Bây giờ thì cả Real lẫn Barca đều có thể dồn sức vào trận lượt về vòng bán kết Champions League giữa tuần này, khi họ chịu bất lợi về tỷ số ở lượt đi, nhưng lại có ưu thế sân nhà trong trận lượt về.

Bởi thế, nước Đức ngỡ xa mà không khéo lại thành điểm hẹn của một trận “siêu kinh điển” giữa những người Tây Ban Nha, miễn là họ phải cật lực để đá trong những cuộc đọ sức “một mất, một còn” vào giữa tuần này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem