-
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La bị phê bình vì thiếu tinh thần trách nhiệm, để người nhà bệnh nhân bị bệnh lây nhiễm chở bệnh nhân về gia đình bằng xe máy.
-
Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La thừa nhận việc phổ biến kiến thức chế độ cho bệnh nhân chưa đầy đủ, cần khắc phục ngay.
-
Sau vụ một bệnh nhân bị lao phổi ở tỉnh Sơn La tử vong và thi thể được chở về nhà bằng xe máy, ngày 17.9, một bác sĩ tại TP.HCM đã lên tiếng kêu gọi thành lập một quỹ hỗ trợ cho các bệnh nhân lao phổi nghèo ở tỉnh Sơn La.
-
Sau khi bố tử vong tại bệnh viện, người con trai đã dùng chăn cuốn bố lại và buộc sau xe để đưa về quê mai táng.
-
Ông Nguyễn Viết Thụy (gần 60 tuổi), nhà cạnh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La, là người được thuê chở chị P về nhà. Khi đi được gần nửa đường thì gặp sự cố…
-
"Làm cam kết xong, chúng tôi hỏi bác sĩ xem bệnh viện (BV) có hỗ trợ xe đưa về không thì bác sĩ nói “không được hỗ trợ” và gợi ý thuê hộ xe ngoài...", anh Là Văn May (em họ bệnh nhân được chở thi thể về nhà bằng xe máy) kể.
-
“Dùng xe máy chở thi thể bệnh nhân tử vong là vi phạm vệ sinh môi trường và phản cảm về mặt xã hội”.
-
Con gái mới 1 tuổi chị P đã trở thành góa phụ khi chồng mất vì bạo bệnh. Bố mẹ đẻ và anh em trong gia đình đều có kinh tế khó khăn.