May hơn khôn, M.U ngược dòng như phim hành động trước Brighton

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 26/09/2020 20:27 PM (GMT+7)
Dù bị dẫn bàn trước và thi đấu không thực sự ấn tượng, M.U đã may mắn giành chiến thắng 3-2 trước Brighton tại vòng 3 Premier League.
Bình luận 0

Ở vòng trước, trong trận đầu tiên tại Premier League mùa này, M.U đã bất ngờ để thua Crystal Palace ngay trên sân nhà. Do vậy, họ rất cần một chiến thắng trước Brighton để xốc lại tinh thần.

Bước vào trận đấu với Brighton, HLV Solskjaer để De Gea quay trở lại đội hình xuất phát. Lindelof vẫn được giao nhiệm vụ đá cặp cùng Maguire, còn tân binh Van de Beek chỉ ngồi dự bị, chứng kiến Bruno, Pogba, Rashford, Martial chơi ngay từ đầu ở các vị trí tấn công.

Kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng M.U lại không thể tạo được nhiều pha dứt điểm thực sự nguy hiểm về khung thành của Brighton. Ngược lại, đội chủ nhà dù chấp nhận chơi phòng ngự, nhưng lại có khá nhiều cơ hội đáng chú ý.

Ngược dòng thành công, M.U có 3 điểm đầu tiên tại V.League 2020/2021 - Ảnh 1.

Brighton mở tỷ số bằng cú phạt đền thành công

Phút 38, Brighton được hưởng quả phạt đền. Lamptey xâm nhập rất nhanh vào khu cấm địa M.U và buộc Bruno Fernandes phải phạm lỗi. Với một pha sút bóng theo kiểu Panenka, Maupay đã đánh bại được De Gea để ghi bàn mở tỷ số cho Brighton.

Đúng vào thời điểm khó khăn, M.U nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 43, Bruno chuộc lỗi với cú đá phạt tốt, tạo điều kiện để Matic căng ngang giúp Maguire dứt điểm khiến Dunk của Brighton phản lưới nhà.

Ngay đầu hiệp hai, Brighton khiến các CĐV M.U thót tim. Trọng tài ban đầu đã cho Brighton được hưởng thêm một quả phạt đền khi xác định Pogba phạm lỗi với Connolly trong vòng cấm, nhưng sau khi xem lại băng ghi hình, ông đã rút lại quyết định trên.

Vừa thoát hiểm, M.U đã lập tức vượt lên. Bruno lại gây ấn tượng với pha chọc khe đẹp mắt để Rashford thoát xuống. Sau một loạt pha xử lý kỹ thuật, tiền đạo người Anh đã sút bóng hiểm hóc bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U ở phút 54.

Sau bàn thắng này, M.U chơi không khởi sắc hơn mà lại chịu rất nhiều sức ép từ Brighton. Connolly một lần nữa ngã trong vòng cấm và phản ứng quyết liệt, may cho M.U là trọng tài không chỉ tay vào chấm phạt đền. Đến phút 60, March dứt điểm khó khiến De Gea không thể cản phá, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc chứ không bay vào lưới.

Ngược dòng thành công, M.U có 3 điểm đầu tiên tại V.League 2020/2021 - Ảnh 2.

Rashford ghi bàn quyết định chiến thắng cho M.U

Đến phút 77, Brighton lại bỏ lỡ một cơ hội vàng. Lần này, Trossard đá rất quyết đoán, nhưng bóng lại đập trúng xà ngang. Rõ ràng, M.U chơi không hề lấn lướt nhưng lại gặp nhiều may mắn bởi trong hiệp một, Brighton cũng có 2 pha dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc của họ.

Trong những phút còn lại, Brighton chơi rất nỗ lực và cuối cùng đã tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 5. Từ đường tạt bóng của đồng đội, March đánh đầu chính xác, gỡ hòa 2-2 cho Brighton.

Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đây. Vào giây cuối cùng, M.U được hưởng phạt đền và Bruno thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

Chắc chắn, HLV Solskjaer còn rất nhiều việc phải làm để M.U tránh khỏi cuộc khủng hoảng khi mùa giải chỉ mới bắt đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem