Em đang rất ức chế các chị ạ. Em với chồng vừa cãi nhau một trận nảy lửa. Chuyện là, chồng em dạo này như bị Euro bỏ bùa, nói chuyện toàn nói về Euro, đêm hôm khuya khắt mấy cũng vẫn thức để xem bóng đá, ngày rảnh ra lúc nào là ôm điện thoại đọc tin bên lề Euro lúc đấy…
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2016/images/2016-06-21/1466483259-0-robot.jpg)
Ảnh minh họa.
Trong khi lịch thi đấu của các đội chồng thuộc làu làu, đọc vanh vách cho mấy ông bạn, vậy mà ngày sinh nhật em chồng em nỡ quên bẵng. Em nhắc thì chồng bảo giờ anh chỉ nhớ được lịch các trận bóng thôi nhưng cũng vẫn miễn cưỡng ra ngoài mua hoa về tặng vợ.
Nhưng chỉ 3 hôm sau đó, chồng em lại tiếp tục quên kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới. Em đã cố tình đánh dấu vào cuốn lịch để trên bàn làm việc của chồng vì sợ anh quên. Vậy mà chồng vẫn quên như thường.
Em tức quá trách móc chồng vô tâm, không yêu vợ… rồi giận dỗi, bỏ ra ngoài ăn tối với cô bạn thân, kệ chồng ở nhà ôm TV xem Euro chán chê. Đến lúc em về, chồng em dỗi lại em, mặt lầm lỳ, không hỏi vợ một câu. Em cáu quá lại trách móc vài câu thì chồng em gay gắt đốp lại rằng, em là vợ mà không thông cảm, quan tâm tới chồng, bỏ chồng nhịn đói ở nhà ra ngoài đàn đúm bạn bè…
Sau đó, vợ chồng em chiến tranh lạnh, mấy hôm rồi không ai nói với ai một câu, mệt mỏi quá các chị ạ. Em nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này ạ. Rốt cuộc em sai hay chồng sai?.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.