Chồng già
-
Những lời anh nói hệt như xô nước đá dội xuống người tôi buốt lạnh. Đề nghị của tôi đối với chồng có gì sai, có gì quá đáng mà từng lời anh thốt ra lại nặng nề như vậy?
-
Mỗi lần tranh cãi với người chồng lớn hơn mình 23 tuổi, chị B.D lại rất nhớ đến người yêu cũ, chỉ ước được quay lại khoảng thời gian bên anh.
-
Sốt ruột, tôi ra ngoài tìm anh thì nghe được tiếng chồng nói chuyện điện thoại ngoài ban công.
-
Sau hơn 1 năm ly hôn, mẹ tôi bắt đầu sốt sắng chuyện tái hôn của con gái. Bà bảo tôi ngân lúc còn chút nhan sắc và tuổi trẻ thì kiếm tấm chồng tốt để nương tựa.
-
Đêm tân hôn dù trong lòng vô cùng chua xót, khổ sở nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười. Thôi thì đám cưới đã tổ chức rồi, chẳng còn có thể quay lại được nữa.
-
Đêm tân hôn tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Dù không thích ông nhưng tôi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
-
Khi anh ra đến cửa, tôi đã chạy theo ôm chầm lấy anh từ sau lưng, nghẹn ngào bảo anh đừng đi. Đêm ấy chúng tôi có một đêm tân hôn rất nồng nàn.
-
Dù bị ngăn cản, nghi ngờ khi yêu một người đàn ông hơn mình 19 tuổi, nhưng sau 15 năm kết hôn, trải qua nhiều biến cố, người vợ nhận ra rằng mình không thể rời xa người đàn ông này.
-
Đêm tân hôn đó tôi khóc lóc bỏ chạy khỏi phòng tân hôn. Chồng tôi cũng chẳng hề quan tâm hay theo sau dỗ dành, ông ta thản nhiên vui vẻ với hai cô gái kia, mặc tôi 1 mình ngủ ở phòng khác.
-
Ông Radi - người Indonesia, 70 tuổi trở thành lựa chọn lý tưởng của Reda, 28 tuổi, vì cô luôn tìm kiếm một người chồng trưởng thành và có trách nhiệm.