Chồng ngoại tình với giúp việc
-
Thế mới biết, một câu nói thôi mà làm lòng người đau đớn và nguội lạnh đến thế nào?
-
Những tưởng hạnh phúc gia đình tôi ngày càng ấm êm, viên mãn, nào ngờ bão tố đã nổi lên…
-
Nhìn bộ dạng sợ hãi thiếu tự nhiên và trang phục, đầu tóc xộc xệch của Hợp tôi nghi ngờ quá bèn đẩy em qua một bên để chạy lên gác.
-
Chắc thấy tôi ngại ngùng, cảnh giác, chồng trấn an tôi rằng trông cô giúp việc nhỏ tuổi thế thôi chứ em đã có gần 3 năm kinh nghiệm trông em bé, và em ngoan ngoãn, biết nghe lời lắm!
-
Tôi đang có chuyện rất phiền lòng. Người chồng mà tôi luôn tin tưởng đã làm một việc tày đình khiến tôi dù có nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến được.
-
1 tuần, Mai giặt chăn rồi thay ga giường phải đến 2-3 lần. Tôi cứ nghĩ mình "hời" khi thuê được 1 giúp việc chăm chỉ, nào ngờ lại là "nuôi ong tay áo".
-
Căn phòng trọ trống hoác, Hạnh như không còn tin vào mắt mình, trong ánh sáng mờ mờ cuối ngày, Hạnh thấy chồng mình ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt, rất tội nghiệp.