Chồng ngoại tình với hàng xóm
-
Phát hiện chồng không nằm cạnh hai mẹ con, tôi chỉ nghĩ anh vào nhà vệ sinh. Ai ngờ khi lao sang nhà hàng xóm thì cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải ngây ngẩn cả người.
-
Tôi chủ động thân thiện với Lan (tên cô gái) và thực lòng quí mến người hàng xóm mới tính tình lởi xởi, nói năng lễ phép, ngọt ngào đó.
-
Thú thật trong khung cảnh ấy, những lời đường mật của Linh có sức cám dỗ vô cùng lớn. Đêm hôm khuya khoắt, cô hàng xóm trẻ trung mơn mở trong bộ váy ngủ bằng lụa đầy mời gọi...
-
Rợn hết cả người, tôi ngó quanh căn phòng trọ của chị hàng xóm rồi ánh mắt tôi phải đóng đinh vào cánh cửa tủ quần áo nhà chị ấy.
-
Thấy Ngà nhiệt tình, thân thiện với vợ chồng tôi nên tôi coi em như như em gái mình, thỉnh thoảng có món ngon hay có chuyện vui buồn tôi đều gọi Ngà sang cùng chia sẻ.
-
Thế nhưng từ ngoài cổng tôi đã nhìn thấy đôi dép lạ để trước cửa nhà nên nhẹ nhàng đi vào bên trong. Ghé vào trong bếp tôi thật sự sốc...
-
Chồng ngoại tình với cô em nhà hàng xóm, phải làm sao đây? Tôi vẫn cứ nghĩ đó là chuyện chỉ có trên báo chí phim ảnh, vậy mà giờ tôi lại gặp phải tình cảnh đó có buồn cười không.
-
Sau khi thu xếp công việc, tôi trở về nhà đón con thì bất ngờ khi thấy cửa nhà bị khóa trái. Dùng chìa khóa mở, tôi không thể giữ được bình tĩnh khi thấy chồng tôi và Hương đang ở trên giường.
-
Nghe nói cô gái ấy còn độc thân, tại sao lại có những tiếng động khiến người nghe đỏ mặt, tía tai như vậy. Những âm thanh đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị và con nên lần đó chị quyết định nói chuyện tế nhị với cô hàng xóm.
-
Tôi chết đứng khi thấy chồng tôi đang ôm ghì lấy chị Hoa, chắc là để tạm biệt, trong khi chị Hoa váy ngủ mỏng manh, xộc xệch, tóc rối bù....