Chồng vô sinh
-
Tôi không ngờ được khi còn độc thân chồng lại tiết kiệm được số tiền lớn đến thế. Trong tiệc cưới mẹ chồng thậm chí đã lên trao cho con dâu số vàng hồi môn lên đến 1 cây vàng.
-
Khi đi khám, bác sĩ đã cho biết khó có con, MC Tuấn Anh đã nghĩ rằng mình vô sinh, nào ngờ vừa xuất viện, rủ bạn gái đi du lịch để lần đầu làm chuyện ấy nhưng ngay lập tức để lại "hậu quả".
-
Chồng tôi vốn bị vô sinh, chức năng sinh lý bình thường nhưng không thể có con. Vì sĩ diện bản thân, thay vì cậy nhờ các biện pháp y khoa, anh đã lập mưu, lừa tôi vào nhà nghỉ, thuê người đàn ông khác ‘giúp’ vợ mang thai. Trong lúc say xỉn, tôi không thể nhận ra điều đó.
-
Tôi với Quỳnh- vợ tôi cưới nhau đến nay đã 10 năm. Trong mắt tôi, Quỳnh rất xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, lại khôn khéo trong cách cư xử nên rất được lòng hai bên gia đình.
-
Đêm ấy kỷ niệm ngày cưới, chồng tôi đã cho tôi uống khá nhiều rượu mặc cho tôi cố gắng từ chối vì tôi uống vào sẽ say không biết trời đất gì nữa. Tôi nhớ rằng anh bế tôi lên giường và ân ái trong lúc tôi mơ màng.
-
Tôi với Thành- chồng tôi bây giờ quen biết nhau trong một lần bình luận trên mạng xã hội. Trước khi gặp chồng, tôi cũng có người yêu. Tôi và Duy- người yêu cũ của tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm.
-
Tôi yêu chồng và muốn chung sống cả đời với anh ấy. Tôi có nên âm thầm đi “kiếm con” như lời chồng gợi ý hay không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
-
Gần 3 tháng sau khi cô osin kia xuất hiện, chồng tôi mếu máo quỳ xuống xin lỗi vì trót làm cô osin kia mang bầu.
-
Thắng nói tùy ở quyết định của tôi. Nếu trong thâm tâm tôi không sẵn sàng, anh vẫn giải phóng cho tôi và đón cháu nhỏ về nuôi. Sự việc đến quá dồn dập khiến tôi ngỡ ngàng.
-
“Lúc nghe thấy tôi nói có bầu, anh đã lao vào tôi la hét rồi đấm đá liên tục vào bụng tôi, khiến tôi ngã gục”.