Chủ tịch Perez xếp đội hình Real đá El Clasico?

Đông Hưng (theo El Mundo) Chủ nhật, ngày 22/11/2015 19:50 PM (GMT+7)
Ngay sau khi Real Madrid thảm bại 0-4 trước Barcelona, tờ El Mundo đã tiết lộ một thông tin gây sốc khi cho biết, chính Chủ tịch Forentino Perez là người đã xếp đội hình chủ nhà ra sân, chứ không phải HLV Rafa Benitez. Thậm chí ông còn yêu cầu đội phải chơi tấn công.
Bình luận 0

Rạng sáng nay, trong trận El Clasico thứ 230 trong lịch sử tại sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã thảm bại 0-4 trước Barcelona và bị người hâm mộ nhà chỉ trích rất nhiều. Kết thúc trận đấu, HLV Rafa Benitez nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, đồng thời nói rằng, chính việc sắp xếp sai đội hình và tiếp cận trận đấu theo hướng tấn công là nguyên nhân khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đón nhận thất bại tủi hổ trước đại kình địch.

img

Benitez phải "đứng mũi chịu sào" cho Perez?

Gần như ngay lập tức, rất nhiều CĐV đã tỏ ra khó hiểu, họ không hiểu một HLV giàu kinh nghiệm, rất giỏi trong các trận đấu tay đôi, tại sao lại có thể ngu ngơ như thế khi đối đầu với Barcelona. Ông thừa hiểu rằng, đá tấn công với đại diện xứ Catalan ở thời điểm này chẳng khác nào tự sát, và thực tế là trong quá khứ, Benitez cũng vốn không giỏi về bóng đá tấn công tổng lực. Chưa kể, trong quá khứ, mỗi khi đối đầu bảng Barcelona, ông đều chọn lối đá phòng ngự, phản công cho các đội bóng của mình, chứ chẳng bao giờ bước vào trận đấu theo tư cách cửa trên.

Phải chăng sức ép từ các CĐV, từ truyền thống của đội bóng và từ vị thế sân nhà buộc Benitez phải đi ngược lại triết lý của mình, chấp nhận rủi ro để Real Madrid đá tấn công trước Barcelona? Sau trận đấu, tờ El Mundo đã tiết lộ một thông tin gây sốc khi cho biết, Benitez chỉ là người trực tiếp chỉ đạo Real Madrid trên sân, còn thực tế thì lối chơi như thế nào và con người ra sân ra sao, lại thuộc quyết định của Chủ tịch Forentino Perez. Theo đó, chính nhà tài phiệt này đã sắp đội hình Real Madrid ra sân đá El Clasico và yêu cầu đội bóng phải chơi tấn công sòng phẳng.

Tất nhiên, trước vấn đề này, Benitez đã lên tiếng phủ nhận, nhưng cái cách mà ông giải thích thì có phần rất ấm ức. Rõ ràng, đã có một thế lực nhúng tay vào công tác chuyên môn của Real Madrid ở trận El Clasico, nhưng vì thế lực ấy quá lớn, có thể trảm vị HLV 55 tuổi này bất kỳ lúc nào, nên ông đành nín nhịn và thực hiện theo, đồng thời khi đội bóng nhận thất bại thì buộc phải đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm. Rõ ràng Benitez chỉ là một nạn nhân trong cách làm bóng đá độc đoán của Perez mà thôi, và thực tế, từ lâu ông cũng chỉ được xem là một phương án tạm thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem