Chuyện 2 CĐV Việt Nam bỏ tiền túi xem World Cup

Thứ ba, ngày 06/07/2010 08:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không ngại đường xa, chẳng sợ tốn kém, hai cổ động viên Việt Nam đã đến Nam Phi. Điều khiến họ quan tâm nhất chính là tình hình an ninh vốn được cảnh báo là rất phức tạp tại Nam Phi.
Bình luận 0
img
Anh Hoàn và các CĐV trên khán đài sân Soccer City.

Nam Phi xa xôi. Nam Phi đắt đỏ vì hàng trăm ngàn người trên khắp hành tinh cùng đổ về để được đắm mình trong bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup. Và các tín đồ túc cầu giáo ở VN cũng vậy. Họ muốn trở thành một chấm đỏ giữa muôn màu World Cup.

Yêu là phiêu

Không ngại con đường xa, chẳng sợ sự tốn kém, một số CĐV VN đã đến Nam Phi. Với họ, yêu là phải hết mình. Sự tốn kém về tài chính là một chuyện, nhưng điều khiến họ quan tâm nhất chính là tình hình an ninh vốn được cảnh báo là rất phức tạp tại Nam Phi.

Nâng lên đặt xuống, cuối cùng, hai CĐV nổi tiếng của ĐTVN là các anh Sáng "Củ Chi" và Hoàn "pháo" vẫn quyết định lên đường.

Những ngày ở Nam Phi, hai CĐV VN đã di chuyển qua hàng loạt thành phố với tổng chiều dài lên đến cả nghìn km. Trong hành trình đáng nhớ, ngoài việc tiêu tốn cả chục nghìn USD, họ phải thực sự dấn thân mới có được vé vào sân.

Điều đáng nói là hai CĐV này không biết tiếng Anh. Đặt tour đến Nam Phi với giá vé trên trời, nhưng cuối cùng, hãng lữ hành đành bỏ cuộc vì có quá ít người tham gia. Họ chỉ giúp được hai CĐV cuồng nhiệt đặt phòng khách sạn và mua vé xem hai trận bóng đá. Chấp nhận mạo hiểm để đến Nam Phi, nhưng chỉ một ngày ở đây họ đã gặp phải vô khối phiền phức.

Không thể giao tiếp bằng tiếng Anh nên muốn ăn cũng chịu, hỏi đường đến sân là một cực hình. Không còn cách nào khác, các anh buộc phải cầu cứu sự trợ giúp của Sứ quán VN.

Cuối cùng, hai CĐV này chấp nhận mất hơn 2.000 USD tiền phòng khách sạn để tới chỗ có người Việt thuê một căn phòng nhỏ với giá 100 USD/ngày. Tại đây, họ thuê tiếp một chiếc xe với giá 150 USD/ngày và hành trình khám phá World Cup chính thức bắt đầu.

Bóng đá kết nối tâm hồn

Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, hai CĐV VN thực sự là những hoạt náo viên. Ngoài việc cổ vũ cho những đội bóng đến từ châu Á, họ còn tích cực giao lưu với người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Anh Sáng "Củ Chi" cho biết: “Tôi muốn cho cả khán đài biết sự hiện hữu của người hâm mộ VN tại World Cup. Rằng, người VN yêu bóng đá, chơi đẹp. Tôi tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo có màu cờ đỏ sao vàng".

Với anh Hoàn "pháo", CĐV đất Hải Phòng còn cẩn thận mang sang Nam Phi rất nhiều cờ VN cũng như thanh đập vốn là đặc sản của đội bóng Xi măng Hải Phòng. Thế là, dù không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng các CĐV VN và những người bạn mới quen nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ chung mang tên bóng đá.

Nam Phi vốn xa lạ bỗng trở nên thân quen và đầy ắp tiếng cười với các CĐV đến từ dải đất hình chữ S.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem