Chuyên gia: Ngoại giao của Mỹ là "trò ảo thuật" che giấu sự hỗ trợ cho Israel

V.N (Theo CNN, Al Jazeera) Thứ bảy, ngày 28/09/2024 14:13 PM (GMT+7)
Mỹ tuyên bố không biết trước và không tham gia chiến dịch không kích của Israel nhằm vào trụ sở của Hezbollah ở Beirut, Lebanon. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng các nỗ lực ngoại giao của Mỹ là "trò ảo thuật" che giấu sự hỗ trợ cho Israel.
Bình luận 0
Chuyên gia: Ngoại giao của Mỹ nhằm che giấu sự hỗ trợ cho Israel - Ảnh 1.

Hình ảnh ngoại ô Beirut trong các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: AP.

Không có cảnh báo trước

CNN cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận rằng cuộc gọi ngày 27/9 với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant diễn ra khi chiến dịch nhằm vào trụ sở của Hezbollah ở Beirut đã diễn ra.

"Mỹ không tham gia vào chiến dịch của Israel. Chúng tôi không nhận được cảnh báo trước. Cuộc gọi của tôi với Bộ trưởng Gallant diễn ra trong khi chiến dịch thực sự đã bắt đầu" - ông Austin nói sau khi hạ cánh tại Căn cứ Không quân Andrews từ chuyến công tác ở Vương quốc Anh.

Ông nói rằng Mỹ vẫn đang thu thập thông tin về cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh "một cuộc chiến toàn diện."

"Ngoại giao vẫn là cách tốt nhất để tiến về phía trước, và đó là cách nhanh nhất để cho công dân Israel và Lebanon bị di dời quay trở lại nhà của họ ở cả hai bên biên giới" - Bộ trưởng Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết ông sẽ nói chuyện lại với người đồng cấp Israel Gallant sớm và rằng ông sẽ "cố gắng cập nhật thông tin từ ông ấy khi chúng tôi có cuộc trò chuyện đó".

CNN dẫn các nguồn tin cho biết, việc Israel thông báo cho Mỹ vào phút chót về các cuộc tấn công đã làm tăng thêm sự thất vọng của các quan chức Mỹ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ của ông.

Ông Netanyahu đã phát đi những thông điệp mâu thuẫn trong tuần này về đề xuất ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt cho biên giới Israel-Lebanon, có lúc ông đồng ý với việc ngừng bắn nhưng sau đó lại lật lại, và trong bài phát biểu quyết liệt tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9, ông cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến với Hezbollah.

Trò ảo thuật

Phân tích về các cuộc tấn công của Israel vào Beirut và vai trò của Mỹ, Mouin Rabbani, nhà nghiên cứu không thường trú tại Trung tâm Nghiên cứu Xung đột và Nhân đạo, đã bày tỏ sự thất vọng với kênh truyền hình tiếng Arab Al Jazeera. 

Ông cho rằng, với mối quan hệ tình báo gần gũi giữa Mỹ và Israel, tuyên bố của các quan chức Mỹ rằng họ không biết trước về cuộc tấn công của Israel vào Beirut là không hợp lý.

"Những gì chúng ta có ở đây là Mỹ liên tục khẳng định rằng họ hoàn toàn không biết về các diễn biến gần đây cho đến khi được người Israel thông báo" - ông Rabbani nói.

"Đây là chính phủ đã dành nhiều tháng cảnh báo thế giới về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Và mặc dù có mối quan hệ tình báo cực kỳ gần gũi với Israel, và việc chia sẻ tình báo và tất cả những điều đó, giờ đây lại tuyên bố rằng họ hoàn toàn không có ý niệm gì về những gì đang diễn ra" - ông phân tích.

Rabbani cho biết ngoại giao hiện tại của Mỹ "là một trò ảo thuật". "Đó là một trò giả vờ để che giấu sự hỗ trợ trực tiếp mà Mỹ đã cung cấp cho Israel trong suốt năm qua" - ông nói. 

 Mỹ hôm 13/8 đã phê chuẩn các hợp đồng bán vũ khí mới cho Israel với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ USD. Trong thông báo gửi đến Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê chuẩn thỏa thuận bán 50 máy bay chiến đấu F-15 cho Israel với giá 18,82 tỷ USD, bắt đầu được bàn giao từ năm 2029. Israel cũng sẽ mua gần 33.000 đạn xe tăng, tối đa 50.000 đạn súng cối và xe chở hàng quân sự mới.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng hỗ trợ an ninh cho Israel cũng là nhằm đảm bảo an ninh cho nước Mỹ. 

Đêm dài bạo lực

Đêm qua là một đêm dài bạo lực với các cuộc tấn công liên tục của Israel. Các khu vực ngoại ô phía nam Beirut đã hứng chịu hỏa lực mạnh mẽ suốt từ đêm 27/9 tới sáng nay 28/9 với 12 giờ đồng hồ bị ném bom dữ dội - Al Jazeera cho biết lúc trưa nay. 

Khu ngoại ô phía nam Beirut được biết đến là nơi Hezbollah có sự hiện diện. Đây cũng là nơi một số người ủng hộ họ sinh sống, nhưng cũng là một khu vực đông dân thường.

Al-Jazeera cho rằng các đợt ném bom lần này đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chiến. Mặc dù họ đã nhiều lần lặp lại cụm từ này, nhưng tình hình hai tuần qua đã khác: "Chúng ta đang ở một mức độ khác. Đối với người dân ở đây, đây là một cuộc chiến và họ cảm thấy đây chỉ là sự khởi đầu".

Đây là một cuộc khủng hoảng di cư hàng loạt đã diễn ra từ đầu tuần qua khi Israel bắt đầu các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các căn cứ truyền thống của Hezbollah ở miền Đông và miền Nam đất nước. 

Ở Beirut, người dân ẩn náu tại công viên, tại các quảng trường công cộng và bên bờ biển, thậm chí ở bên lề đường. Họ không có nơi nào để đi.

Hơn 100.000 người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Điều này cộng thêm 110.000 người đã bị di dời trong 11 tháng từ khi cuộc chiến Gaza bùng phát.

Lần này một làn sóng di cư mới đang gây thêm áp lực lên một chính phủ gần như kiệt quệ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem