Chuyện kể của người lái xe đưa Dương Văn Minh đi đầu hàng

Thứ hai, ngày 18/11/2019 19:31 PM (GMT+7)
“Lúc đó, tôi nhảy ra khỏi xe, mừng vui đến trào nước mắt, ôm lấy đồng đội và nhân dân bên đường rồi hét lớn: Giải phóng hoàn toàn miền Nam rồi”, ông Vân nhớ lại thời khắc lịch sử.
Bình luận 0

Nhiều năm nay, gia đình ông Đào Ngọc Vân (70 tuổi, trú đường Ngô Văn Sở, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa) đón tiếp khá nhiều đồng đội đến hỏi thăm sức khỏe, họ cùng ôn lại những ngày tháng lịch sử cách đây 44 năm.

Ông Vân chính là người được chọn cầm vô lăng lái xe đưa tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh và các thuộc cấp đi đầu hàng, mở đường để quân ta tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ngày tháng ác liệt

Tròn tuổi đôi mươi, ông Vân bỏ lại gia đình rồi hăng hái tham gia giải phóng giao thông cầu Hàm Rồng. Đến tháng 7/1972, người con Thanh Hóa này nộp đơn xung phong vào chiến trường Quảng Trị và được biên chế vào Đại đội 14, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (C14, E66, F304).

Trong những ngày đầu gia nhập đơn vị, ông Vân đã phải đương đầu với các trận đánh ác liệt tại đường 9, các chiến trường Thượng Đức, Đại Lộc, A Sầu, A Lưới… Sau khi giành chiến thắng tại chiến trường Đại Lộc, đơn vị ông đã thu được chiếc xe Jeep mang biển số 15770, do địch bỏ lại.

img

Ông Vân kể lại giây phút đưa tổng thống Dương Văn Minh đi đầu hàng và khí thế cách mạng tháng 4/2975.

Sau này, đơn vị ông Vân được cấp trên giao sử dụng chiếc xe phục vụ chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, ông cũng được chọn thử lái.

“Chiếc xe to đẹp hơn những phương tiện thường thấy trước đó. Lần đầu bước lên cầm vô lăng, tôi chỉ nghĩ thử cảm giác chứ không ngờ mình có thể điều khiển được nó. Cả Đại đội sung sướng, vỗ tay hoan hô khi chứng kiến tôi cầm tay lái lượn một vòng xe quanh đơn vị”, ông nhớ lại trong cuộc trả lời phỏng vấn Zing vào năm 2013.

Ông Vân kể, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị ông lần lượt tiến vào giải phóng Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang rồi đến Xuân Lộc, cửa ngõ Sài Gòn. “6h ngày 30/4/1975, Trung đoàn 66 cùng với xe tăng của Lữ đoàn xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tiến sát cầu Sài Gòn. Phát hiện được lực lượng của ta, địch dùng 8 chiếc xe bọc thép M113 và 4 chiếc xe tăng M41 cùng bộ binh chống trả quyết liệt trên cầu Sài Gòn”, ông Vân kể.

img

Dương Văn Minh (áo cộc tay, giữa) tại thời điểm đầu rời khỏi Dinh Độc Lập. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Nhận thấy thời cơ thuận lợi, Đại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 nhận lệnh của cấp trên dùng xe Jeep nhanh chóng dẫn đơn vị vượt qua cầu Sài Gòn, thọc sâu vào nội đô cùng phối hợp chiến đấu với các binh đoàn khác.

“Lần này, tôi vẫn được phân công lái chiếc xe Jeep đưa đại úy Thệ vượt cầu Sài Gòn. Trên bầu trời,  địch điên vẫn cuồng rải bom như trút nước. Khi xe vào đến cửa ngõ thành phố, luồn lách qua nhiều con đường, một tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt, phía trước có treo lá cờ ba sọc. Lúc này, Đại úy Thệ bất ngờ vỗ vai tôi, bảo: Dinh Độc Lập trước mặt rồi đấy”, ông Vân kể.

Kể về giây phút lịch sử đó, ông Vân nhớ lại, chiếc xe tăng 390 của lữ đoàn 203 là phương tiện đầu tiên húc đổ cổng chính của Dinh Độc Lập rồi chạy thẳng vào bên trong. Ông Vân được chỉ thị điều khiển xe chạy theo sau chiếc 390, tiến sâu vào cửa chính tòa nhà.

“Tôi không ngờ, ông ta là tổng thống”

Đúng 10h30 ngày 30/4/1975, ông Vân nhận lệnh lái xe tới đón đoàn cán bộ do Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ dẫn đầu. “Đứng ngay cạnh anh Thệ là hai người đàn ông lạ mặt, một người cao, một người thấp, họ cùng bước vào xe ngồi để rời khỏi Dinh Độc Lập", ông Vân kể.

Mãi sau này, ông Vân mới hay rằng, người cao, da ngăm đen, đeo kính trắng chính là tổng thống Dương Văn Minh, nhân vật còn lại là Thủ tướng chính quyền miền Nam lúc bấy giờ. "Tôi không ngờ ông ta là tổng thống", ông Vân nói.

img

Ông Vân và đồng đội đứng cạnh chiếc xe chở Dương Văn Minh đi đầu hàng. (Ảnh chụp từ tư liệu của nhân vật).

Sau khi rời khỏi Dinh Độc Lập, ông Vân nhận lệnh lái xe đưa tất cả tiến về Đài Phát thanh Sài Gòn. Tại đây, đúng 11h30 cùng ngày, loa phóng thanh đồng loạt phát lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Dương Văn Minh.

Tuyên bố của Dương Văn Minh có đoạn: “Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực cộng hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam, Việt Nam. Tôi tuyên bố, chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn, giao chính quyền từ trung ương đến địa phương lại cho Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam - Việt Nam”.

Khi vị tổng thống này vừa ngắt lời tuyên bố đầu hàng, người dân bắt đầu đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.“Lúc đó, tôi nhảy ra khỏi xe, mừng vui đến trào nước mắt, ôm lấy đồng đội và nhân dân bên đường mà hét to lên rằng: “Giải phóng hoàn toàn miền Nam rồi”. Cả thành phố cũng sôi động trong tiếng reo hò không ngớt”, ông Vân nhớ lại thời khắc lịch sử.

Gần bốn mươi năm đã trôi, ông Vân vẫn không thể quên được thời khắc lịch sử tiến tới thống nhất đất nước. "Sau khi rời đơn vị về quê, suốt bao năm nay, tôi vẫn nung nấu dò hỏi thông tin về chiếc xe Jeep, nhưng mãi chưa biết đang ở đâu", ông Vân khép lại câu chuyện.

Duy Cảnh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem